Nhân việc đọc bài viết của một WP lên đây than thở bị lật lọng, mình xin chia sẻ kinh nghiệm mà mình có được với các WP cho đến thời điểm này. Đám cưới mình là đầu tháng 5/2013, nhưng vì khách của gia đình mình là những người có học thức rất cao, có địa vị cao trong xã hội, là những người đi vào KS 5 sao hầu như mỗi tuần, ngày. Do đó, gia đình mình không thể tổ chức một buổi tiệc bình thường, ấm cúng và giản dị. Các bạn WP, mỗi cô dâu mỗi tính cách, có thể sẽ có những cô dâu hoặc mẹ chồng sẵn sàng chi ra một số tiền lớn để đám cưới độc, lạ, sang trọng. Nhưng có những cô dâu, nhận biết được gia đình có được như ngày hôm nay, là mồ hôi, công sức, của cha mẹ, và bản thân CD-CR, vậy CD không thể vì ở trong biệt thự hay nhà quá giàu có mà có thể vung tiền thoải mái được. Và mình nằm trong trường hợp này.


Đám cưới đối với mình là sự lo lắng, vừa phải làm vừa lòng cha mẹ, vừa phải làm sao để cân xứng giữa cái mình muốn thể hiện và cái mình sẽ bỏ ra. Cha mẹ cứ nói con hãy giao hết cho dịch vụ đi, nhưng khi đi hỏi han các WP nổi tiếng, mình nghĩ con số gần trăm triệu là rất to đối với yêu cầu “sang trọng” của mình. Vì là con trưởng nên mình phải lo chu toàn, trong khi CR thì ít khi giúp được gì, mình đã tìm hiểu trước ngày cưới gần 1 năm để book nhà hàng và tìm WP. Thực sự khi một CD đã quyết định chọn nơi diễn ra hôn lễ là KS 5 sao thì cái chuyện trang trí tiệc cưới cho độc lạ và có nội dung, chỉ là CD muốn hôn lễ mình có ý nghĩa. Chứ KS 5 sao nào cũng đã cung cấp hết cho bạn các loại trang trí tích hợp theo đúng chuẩn của họ. Mình là CD cầu toàn nên tìm đến WP với 1 yêu cầu nhỏ là họ dặm thêm cho tiệc của mình thật sự “sang trọng”.


Kết quả:


Rất nhiều WP từ chối vì họ cung cấp DV trọn gói, còn nhu cầu của mình chỉ là dặm thêm.


Một số WP báo giá những gói gần trăm triệu, nhưng không sure sẽ sử dụng trang trí của nhà hàng, vậy tức là mình bỏ những tiện tích khi đãi ở KS 5 sao. Một số khác thì chỉ lo trang trí, không lo luôn phần hoa, nên cũng không phù hợp.


Một WP thì có hẹn mình café để biết ý mình, có nói nhiều điều hay, nhưng ít khi hỏi han tiến trình của mình, cũng như mình cảm giác các bạn không cần CD như mình, mà mình thì không biết vì sao như vậy, hay vì mình khó tính, và mọi thứ đều phải tham khảo ý kiến của cha mẹ. Khó quá, theo bài WP kia than thở, thì tại sao CD tự ý quyết định, mà không hỏi ý kiến cha mẹ, còn mình muốn hỏi ý kiến cha mẹ hầu hết các thứ để tuy đám cưới mình, nhưng cha mẹ vẫn thấy thích, là không được WP ủng hộ.


Một WP là người quen của một đồng nghiệp khá thân với mình, vừa thành lập cty, có nhiều kinh nghiệm tổ chức cho những người nổi tiếng trong 3 năm qua, với tiêu chí phù hợp với mình là sử dụng những gì mình được cho và thêm những nét tinh tế, chấm phá cho tiệc của mình. Mình đã cảm thấy rất vui vì điều này. WP đã tư vấn cho mình nhiều việc, nhưng mình vẫn hỏi rõ, phí bên bạn là bao nhiêu. Vào 8/2012, WP cho mình nhiều gói phí, trong đó có phần khuyến mãi miễn phí việc lên ý tưởng đến hết ngày 31/12/2012. Mình lúc đó đinh ninh việc lên ý tưởng sẽ nhanh, nên mặc định trong đầu là phần đó sẽ được miễn phí. 2 bên cứ trao đổi qua lại, và mình đi thẳng vào vấn đề, là bạn cho mình biết dựa vào tiêu chí khách mời như vậy, bạn đưa ra ý tưởng nếu mình ưng ý thì mình ký HD ngay, vì thực chất ý tưởng là free. Thậm chí mình chấp nhận bỏ những mối quen biết để sử dụng dịch vụ trọn gói trang trí nhà, make up, … bên này. Thế là WP hứa sẽ gửi mình báo giá.


Mình chờ đợi khoảng 1 tháng, WP gửi mình báo giá nhưng chỉ có phần trang trí nhà, cái này quá dễ báo giá vì hầu như phần chênh lệch về phí giữa các vendor chẳng bao nhiêu. Nhưng không có phần trang trí tiệc. Thế là mình hỏi lại, WP bảo sẽ lên chương trình cho mình, nhưng WP phải thấy mình có thiện chí theo WP thì WP mới lên. Mình trả lời là bạn lên cho mình, mình thấy hợp ý mình mới làm theo bạn được, chứ nếu bạn lên mà mình không thích, thì có chỉnh sửa cỡ nào, thì chỉ có giá tiền tăng lên, chứ cái mình thực sự thích để theo thì không có. Thế là mình lại đợi WP thêm 1 tháng, tức là tới tháng 11. Mình hoàn toàn thông cảm vào mùa cưới các bạn rất bận rộn, nên mình tiếp tục đợi, không hối thúc. Đến tháng 12, WP muốn gặp mình để “cảm” mới đưa ra được ý tưởng. OK, mình gặp, nhưng nói chuyện không được bao nhiêu, vì mình cũng có rất nhiều việc, gia đình lại khó, nên không thể ngồi café với WP lâu được. Lúc đó là giữa tháng 12, mình cũng rất sốt ruột, nên có nhắn cho WP là bạn lên ý tưởng trong tuần này cho mình, mình thấy hay mình sẽ ký HD ngay với bạn. Bạn đó nhắn lại rằng mình cần phải ký HD trước thì bên bạn đó mới tiến hành lên ý tưởng (???), và phí mình phải trả trước là 8 triệu (???). Mình hỏi tại sao trước đây nói free cho mình mà giờ bắt mình phải trả mới chịu lên. WP nói rằng chỉ free đến hết tháng 12 thôi, còn vài ngày nữa là hết tháng 12 rồi. Mình lúc đó mới thực sự thất vọng. Chỉ vì 8 triệu đồng, chưa bằng một tí tháng lương của mình, mà bắt mình phải đợi chờ từ tận tháng 8, đến hết năm, để thu phí. Mình cũng đã nói rằng mình đợi bạn để xem ý tưởng bạn như thế nào, để mình quyết định đám cưới mình có theo bạn hay không, chứ không phải mình đợi bạn, để đến hết năm nhận được tin nhắn như vậy.


Mình nghĩ câu chuyện của mình là rất nhỏ, nhưng WP cũng hiểu cho CD rằng, thời gian và tiền bạc là quan trọng. CD có thể đợi, vì mong rằng đám cưới mình có ý nghĩa khi có bàn tay WP. CD có thể chi tiền, nếu CD định hình được WP có thể làm đến nào. CD có thể theo thoải mái, nếu từ đầu WP nói rõ mọi thứ đều có phí và CD cần nộp phí cho mục nào. Cuối tháng 12, mình cảm thấy mình không nhận được gì từ WP cả, chỉ có mong ngóng, ái ngại.


Cuối cùng, mình là CD có back up option 2. Bên cạnh việc mình liên hệ WP là người quen giới thiệu này, mình được một bạn đang có rất nhiều đam mê và kỹ lưỡng gửi tin nhắn trong WTT này. Đọc thư bạn viết, mình thấy bạn có tâm, và chưa bao giờ suy tính tiền bạc với mình. Dù sản phẩm của bạn chỉ là chập chững, chưa phong phú, nhưng mình cảm là mình có thể tin tưởng bạn. Mình cũng kể cho các bạn sắp làm CD biết quá trình làm việc của một người chập chững vào nghề. Tuy sản phẩm của họ không hoành tráng, nhưng họ theo bạn từ khi bạn liên lạc với họ, có những thứ không liên quan đến việc của họ, như mình chụp hình ở đâu, chọn gói chụp hình nào, họ cho mình lời khuyên và đến studio cùng mình. Điều đó làm CD cảm thấy ấm áp. Sản phẩm của họ chưa định hình phong cách, nên họ sẽ nghe theo nhu cầu của CD là nhiều, tư vấn, góp ý, chờ đợi mình, chứ không để mình chờ đợi. Người bạn này mình theo dõi trên WTT và thấy bạn yêu ngành nghề này, tham gia WTT và góp ý cho nhiều thắc mắc của CD, chứ không phải lên WTT chỉ để giới thiệu và kiếm khách hàng. Thậm chí, bạn còn không lấy phí WP, vì bạn cảm được điều lo âu của các CD. Mình cũng có đọc 1 bài report của 1 CD về bạn, CD này là bạn thân của bạn, và bạn đã nhiệt tình là 1 bàn reception đẹp mắt với phí là 800 nghìn. Vậy mà có 1 CD khác lại bảo là quá mắc, vì chỉ đáng 200 nghìn thôi. Mình suy nghĩ, tiền hoa, tiền lọ, tiền nến, tiền chuỗi, tiền khung hình, tiền công đi mua, tiền công set up, làm sao mà chỉ 200 nghìn đây.


Vì vậy, điều mình muốn nói, mỗi CD sẽ chọn được WP phù hợp cho mình, nhưng cần chuẩn bị điều đó sớm, và tham khảo nhiều nơi, xem điều gì bạn cảm thấy yêu thích nhất ở người WP đó, để bạn đặt niềm tin vào họ, để đám cưới của bạn không phải là ngày mà bạn mệt mỏi và hối tiếc. Mình cũng đã thất vọng, nhưng vẫn còn nhiều thời gian để bản thân mình và bạn WP cùng chuẩn bị. Đến tận tháng 5 mình mới cưới nên hy vọng là mình sẽ có bài report cho các CD về bạn WP mới chập chững của mình. Mình cũng có tham khảo chị Jenny, chị MT, các chị đều làm rất đẹp, nhưng mình thấy chính mình là người cần một người bạn đồng hành để đám cưới mình lung linh và cũng là người hỗ trợ được chi phí để bạn có một sản phẩm đẹp nhưng không quá túi tiền của các CD tiết kiệm.


Mình đính kèm cho các chị và các bạn sắp làm CD nhưng lo lắng về phần trang trí tiệc vài hình ảnh bàn recep dưới 1 triệu nha. Các bạn cứ xem những bái viết mình đã từng gửi trên WTT xem mình có phải PR hay không. Nếu không mà CD nào có nhu cầu, cứ PM mình, mình sẽ reply cho các CD thông tin cần thiết, cũng như tâm thư mà bạn WP này gửi mình.


Căng quá, viết đã đời rồi không biết chèn ảnh là sao, là sao, mình đành đính kèm ảnh vậy. Hix.


P/s: Tên của các WP không được nhắc đến để tránh ảnh hưởng đến tiếng tăm của họ trên thị trường cưới hiện nay. Bài viết là sự chia sẻ của mình, về TH của mình, mục đích để các CD lựa chọn WP phù hợp. Bà không cần phát biểu nha, tránh các chị nói tui PR cho bà.