Nếu các bạn theo dõi các topic áo vest chú rể thì cũng đã đọc comment này của mình. Mình đã định o lập topic này sau nhiều ngày suy nghĩ vì việc này có thể gây bất lợi cho việc kinh doanh của Nguyễn Long. Nhưng nghĩ đến việc các cặp đôi phải chịu ấm ức vì ngày vui của mình o trọn vẹn nên mình quyết định up bài này để các bạn đề phòng.


Số là ax từ nhỏ tới lớn chưa bao giờ khoác vest, trong gói trọn gói của chỗ thuê áo cưới cũng có vest cho chú rể, nhưng dĩ nhiên đồ thuê thì hơi bị xấu mà bộ Vest đối với công việc sau này của ảnh cũng o dùng tới nên tụi mình quyết định may ở Nguyễn Long, giá 2 tr, áo đẹp và hợp túi tiền.


Khi đến may đo, phải nói bọn mình cực kỳ hài lòng về cung cách phục vụ của anh Long, mình cũng đã comment ở 1 số topic khuyên các bạnnên đến đây may.


Nhưng khi lấy áo, mình thực sự hối hận vì những lời khuyên đó, o phải vì áo xấu, vải xấu (áo may xong rất đẹp) mà vì bà vợ của anh Long là người cực kì vô văn hóa trong việc bán hàng.


Sáng hôm đó mình đến lấy áo theo hẹn, rất đúng hẹn. Nhưng áo bận vào thì tuyệt đẹp mà cái quần thì xấu hoắc (sau này mình nghĩ chắc lấy lộn cái quần vì tên người trên quần là Hải Nam trong khi ax tên Nam Hải). Không có anh Long ở tiệm, chỉ có chị vợ, chị ta o công nhận là xấu, đổ thừa là do vải mình chọn. Ơ hay, vải tôi mua ở chị, áo chị may, đổ thừa thế nào được. Thế mà chị ta cứ nói xơi xơi vào mặt mình, bằng chất giọng cực kỳ khó nghe và lớn tiếng, mình có cự lại bảo chị im đi, em o nói chuyện với chị vì chị o phải thợ may, chiều em ghé lại gặp anh Long. Bọn mình ra về.


Chiều mình đến, có anh Long ở đó, mặc vào thử lại thì cái quần lại vừa như in và tuyệt đẹp. Mình nghĩ tiệm đã đổi chiếc khác. Anh Long thì giải thích là hồi sáng ly quần còn cứng, giờ ảnh đã ủi lại nên đẹp. Nghe hơi vô lý nhưng cốt íu mình chỉ cần đồ đẹp nên mình cũng o tranh cãi gì thêm. Cũng vì trước khi đi ax có dặn "anh Long là người biết chuyện, em cứ bình tĩnh", thế nên mình im lặng suốt từ khi bước vào tiệm. Thế mà bà vợ anh Long cũng o tha cho mình, bả cứ xà xã suốt, mục đích mún làm quê mình, nguyên văn các câu nói của bà ấy:


- Ai điên mà đi đổi cái quần, hồi sáng đã nói là quần may vừa mà o tin


- Người ta may cả trăm bộ, may có 1 bộ mà làm làm wá


- Tui cũng là chủ tiệm, tiệm của tui tui mún làm gì thì làm


Mình thề với các bạn là mình vẫn tuyệt đối im lặng. Và hình như mình càng nhịn thì bà càng lấn tới, chỉ đến khi bà ấy đi wa trước mặt mình và chửi mình "Khùng" thì mình chịu o nổi nữa, có ai đi mua hàng mà lại bị người bán chửi là khùng o. Lúc đó o hỉu sao mình o mở nổi 1 lời để cãi lại mà chỉ có nước mắt tuôn trào. Đã lâu lắm rồi mình chưa khóc nhiều đến thế. AX đã dỗ mình thật nhìu mà mình o nín được, mình cũng quê khi đứng khóc ở cửa tiệm người ta chứ, cũng biết ax khó xử chứ vì ảnh là người nhã nhặn o thể bênh mình mà buôn lời thô tục được. Mình thấy tay anh ý nắm lại hình như sắp bay vào đấm bà vợ anh Long, nhưng làm sao ảnh đánh phụ nữ được nên cứ dứ dứ, run run nhìn tội lắm. Anh Long thấy thế đuổi bả lên lầu, mình cũng bình tĩnh lại và thôi o khóc. Ax hỏi có lấy áo o khi anh Long sẵn sàng trả lại tiền cọc (cũng tội cho anh Long, dù gì cũng là vợ mình). Rốt cuộc mình vẫn quyết định trả nốt số tiền và lấy áo về vì mong ước duy nhất là sắm được bộ áo đẹp cho ax.


Theo nhận xét của mình, Nguyễn Long may áo rất đẹp và hợp túi tiền, thế nên bạn nào mún có bộ vest ưng ý thì nên đến đây nhưng đến chi nhánh khác của Nguyễ Long nhé. Mà hình như cửa hàng này là cửa hàng chính, nghe tên chủ tiệm là Long là bít rồi. Nếu bạn do dự mún trực tiếp anh Long đo đồ thì cũng nên đến đây nhưng me lúc nào có ảnh ở tiệm hãy đến, o thì gặp chị vợ lại mang nhục như mình.