Tình hình là 21/10 này em cưới. :Battin ey:Từ hồi tháng 4 em liên tục đi học lái xe, đi nghỉ mát, về lại đi bơi, đi công viên nước đày nắng nhiều:Silly:. Xong hết mấy cái vụ đó thì bây giờ ban ngày em đi làm 8 tiếng, chiều về lên lớp học từ 6h-9h:Straightf:
Sức khỏe của em vẫn ổn, không đau ốm, cao có 1m58, vẫn nặng 51kg và được khen là chắc chắn, ko béo
Thế nhưng da của em thì xuống sắc trầm trọng, mặt nổi mụn và màu da sạm lại, gặp lạnh là tai tái, da toàn thân đều thế cả:Worried:.
Nhìn em như kiểu tan tác hoa rơi ý.
Còn khoảng 2 tháng nữa là cưới rồi, chụp ảnh thì còn photoshop được, chứ mặc đồ cô dâu mà xấu quá thì chít mất.
Các chị em có kinh nghiệm gì để phục hồi được không, 2 tháng may ra cứu vãn được
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
thui thì các nàng đi sau xem học kinh nghiệm cũng tốt :D