Mình mở topic này muốn học hỏi kinh nghiệm của những anh/chị/bạn đang sinh sống hoặc đi du học xa như tụi mình và đã về VN tổ chức cưới rồi lại phải sang học tiếp.


Nghĩa là:


1. Ở xa, ko thể trực tiếp đi lo các công việc mà đáng ra CD CR phải lo.


2. Thời gian ít : chỉ có từ 1 - 2 tháng ở VN


Hai đứa mình - một đứa đi học, một đứa đi làm - dự định là tầm tháng 3/2011 cưới trong thời gian mình được nghỉ đông về thăm nhà. Chẳng nhẽ chuyện gì cũng phải để bố mẹ đứng ra làm? Làm sao để có một đám cưới không rườm rà, không quá hoành tráng ( để bố mẹ lo là dễ thế lắm ^^ ) mà ấm áp, vui vẻ, lãng mạn đúng như ý mình trong khi mình không thể có mặt trong quá trình chuẩn bị? :(


Tụi mình còn thêm một vấn đề nữa là mình thì ở HN, anh thì ở SG - đám cưới cũng không phải đơn giản.


Các bạn ai có kinh nghiệm về cả chuyện về VN cưới và chuyện cưới Nam/Bắc thì chia sẻ cho mình nhé! Mình cũng đang nghiên cứu chừng 20 cái topic của wttt đến toét cả mắt đây.


Cám ơn cả nhà rất nhiều :Kiss: