Chào các mẹ,


Hôm cuối tuần rồi em được mẹ chồng tương lai dẫn đi mua nhẫn đính hôn. Em thì không dám đòi hỏi gì và cũng không nghĩ là bác ấy mua cho nhẫn kim cương thật nên cũng không tìm hiểu kỹ về kinh nghiệm mua kim cương thế nào và ở đâu. Mà bác ấy cũng không rành nữa mới khổ, chỉ lo là kim cương thật hay giả thôi =.= Nhà em gần Parkson Tân Sơn Nhất nên chỉ vào đó xem, lượn tới lượn lui thì thấy nhẫn của Unique là có vẻ ưng ý nhất, các cô bán hàng nói quá trời về kim cương lucky star đặc biệt hơn, có tới 16 mũi tên, giác cắt nhiều hơn nên đẹp hơn etc. Sau đó thì có thử bằng máy và cho xem số seri khắc trên cái hột, kiểm đinh IGI thôi chứ không phải GIA (kể từ lúc mua về thì em cũng hấp thụ đc chút kiến thức sau khi mò vô đây hết nguyên 1 ngày :D).


Thông số tạm thời như vậy (vì mới đặt cọc, mai mới lấy nhẫn về): 1 Dia White RD 4.4 ly, H/VVS1 (3 EX/Lucky Star), 2x RD 1.5p, 28x RD 0.5p. Giá em mua là hỗ trợ 38 triệu (giảm từ 64 triệu ak ak)


Nhưng thấy giảm quá cũng choáng, thì các cô bán hàng nói là đây là giá hỗ trợ để quảng bá sản phẩm mới chứ không phải giảm giá. Bán hết đợt hàng giá hỗ trợ này thì sẽ trở lại giá chính thức. Sau khi đọc thông tin về loại và giá mà các mẹ ở đây đã mua thì em hơi hoang mang. Nhẫn của em là gồm luôn hột và vỏ rồi ạ, tóm lại là mang vừa tay nhìn vừa mắt và mẹ chồng cũng gật đầu là em đồng ý luôn chứ cũng ngại đi chọn lựa tiếp. Nghĩ lại thấy mình cũng hơi dốt, lẽ ra không nên mua ngay mà đi xem tiếp hay về tìm hiểu kỹ rồi mua sau, hix, nhưng mà em thì không có ý định bán buôn gì, đeo làm kỷ niệm thôi nên coi như mình vừa ý cũng được.


Nhưng mong các mẹ ở đây cho em nhận xét để rút kinh nghiệm khi mua kim cương nữa (nhất là mua thế nào và ở đâu) vì chắc là còn mua nữa cho bông tai và dây chuyền để đám cưới.


Cảm ơn các mẹ nhiều :X