Tình hình là sáng nay ngủ dậy thì mặt miệng em sưng vù lên. Rùi người thì nổi nốt ngứa. Mẹ nuôi em là bác sĩ bảo em bị dị ứng thời tiết. Mẹ em thì hồi bé em hay bị lắm :(( Mà đợt này cứ 2 3 ngày em lại bị 1 trận nt. Giờ mua thuốc uống vết sưng cũng xẹp bớt chút chút rùi. Em chỉ hok biết liệu ngày cưới nó có nổi nên nữa hay hok:( :( :( Mọi người ai có cách phòng trống chỉ cho em với. Chứ hok đúng ngày cưới hay ăn hỏi mà mặt em ntn thì sao dám xuống nhà tiếp khách đc ak :((. Mà em toàn bị vào buổi đêm mới chết. Chả biết cách nào để phòng trống. Có chị nào biết cách phòng trống hay tránh đc vụ di ứng này thì chị em với ak. Thank các chị lắm lắm @};-@};-@};-@};-