Ai cũng nói để làm đám cưới thì phải có nhìu tiền, vậy có ai từng nghĩ chỉ có 25tr mà làm được đám cưới chưa nhỉ???


Mình & ông xã quên nhau 2 năm, gia đình cứ hối thúc cưới, nhưng lần lựa mãi, vì tiền bạc


rồi cũng phải đến ngày cưới, mình và ông xã quyết định cưới hồi tháng 10/2012, và ngày cưới của mình tổ chức ngày 2/3/2013, lúc đó trong tay chỉ có 25tr thôi.


Thời gian lo đám cưới, vợ chồng mình bất hoà rất nhìu, đa phần vì tiền bạc. :-$


Mình & ông xã đã luôn tìm những chổ mà mình cho là rẻ nhất để đặt. Mình thấy các bạn rất rộng tay cho các khoản chi phí, bít là đời người chỉ có 1 lần, nhưng mình luôn nghĩ có nhìu người còn nghèo đến nổi tiền để thuê 1 bộ áo cưới còn k có thì mình rất hài lòng với các dịch vụ mà mình chọn lựa


- Phần mình lo đầu tiên là nhà hàng, mình chọn Swan Palace, sau khi tham khảo nhìu nhà hàng, thì thấy giá ở đây lại rẻ hơn cả Phong lan, Á Đông, Phương Đông nên mình đã chọn nó. 1 phần vì nó mới sửa chữa lại, nhìn rất sang, 1 phần vì bộ phận sale nói chuyện rất dễ thương. Cọc sảnh 5tr:-S, vì sảnh của mình là sảnh nhỏ


- Kế đến lo album, album của mình book lúc đầu chỉ là khổ 20*30, 30trang, chụp studio,2 sore, 2 vest, 2 áo dài (dâu rể), makeup 2 lần, 1 lần dặm, 1 bó hoa tươi là 4tr5, nhưng khi chụp hình thì mình thấy bà makeup cho mình hk vừa ý, với lại hk cho mình ý kiến nên mình hk book trang điểm nữa, mình bù phần tiền đó vào album luôn, nên album của mình khổ 30*30, bìa mika


Mính học hỏi được rất nhìu ở trang web này, nhưng các dịch vụ của các bạn đều quá cao so với tầm với của mình, nên mình chỉ tham khảo để đấy, hk sử dụng dc gì.


- 45 ngày trước cưới mình lên cọc lần 2 cho nhà hàng. 20tr còn lại, thế là vc mình sạch tiền.


- May mà các thứ linh tinh mình & ox đã lấy lương chi dần.


- Nệm thì mình mua loại nêm gấp 3 bình thường thôi. loại nệm bông hàn quốc gì đấy, chẳng bít rõ, người bán giới thiệu như vậy, nhưng mình thấy nằm cũng rất êm, mình khảo sát giá rất kỹ, & mình đã mua dc giá khá rẻ, chỉ 1tr1 thôi, khổ 1m6 *2m.


- Xe hoa mình đặt rất muộn, trước ngày cưới 4,5 ngày mình mới đi đặt, giá là 2tr7 cho 2 chiếc 16 chổ & 1 chiếc xe hoa.


- Chụp hình & quay phim ngày cưới của mình rất may mắn là có anh bạn làm trong nghề này, anh ấy tính giá cho mình rất rẻ, 5k/tấm hình, & quay phim cả ngày là 1tr7, hết đám cưới của mình (sáng làm lễ rước dâu, trưa 3h làm lễ nhà thờ, tối lại vào nhà hàng) tất cả khoảng 3tr3 - 3tr5 ah (vì chưa lấy hình nên chưa bít chắc giá). Nếu bạn nào cần thì pm, nhưng có lẽ anh ấy sẽ tính là 7 - 8k lận.


- Vì gia đình chồng chẳng giàu có gì, nên mâm quả cũng hk có gì đặt biệt. Bánh kem mình đặt ở 1 tiệm gần nhà 240k (loại 2 tấc rưỡi). Trầu cau mẹ ck mình rất chú trọng nên đặt loại cau ngon, trái to, lá đẹp cũng chỉ 270k/mâm. Trà rượu thì mình mua 2 hộp trà trong siêu thị, chỉ vài chục ngàn, rượu thì lúc trước mình đi mộc bài chơi, mua 2 chai chivas 12 năm về định biếu, nhưng suy nghĩ lại thì tiếc cứ để hoài, nên làm thành mâm quả, đi xong khui ra gia đình uống luôn.


- Trước ngày cưới 1 ngày mẹ ck mình đi chợ bình điền, mua gà ta chỉ 90/kg, rồi mua nếp, đích thân mẹ nấu xôi làm quả, rồi mua thêm 1 vài thứ để đãi nhà gái rước dâu.


- Bánh pía & trái cây thì khỏi phải bàn, 2 thứ đó đâu thể làm được nên mua thôi.


Cổng rạp thì vc mình thuê cổng vải thường thôi, 550k/2 cổng, rạp thì 170/cái, bàn ghế thì 90k luôn cả ly chén


- Thiệp cưới thì mình làm nghề in thiệp, nên làm được giá gốc, nhưng do trong nghề nên cũng tốn hk ít, 350 thiệp của mình mất đến 2tr8. Nhưng nếu mẫu của mình mà đưa cho những cửa hàng ở lý thái tổ thì chắc cũng lên đến 4 - 5tr


- Trang điểm thì bạn nào đã đọc topic trang điểm thì cũng biết, mình book trang điểm rất rẻ, chỉ 350k/lần, dặm thêm hk tính tiền luôn. Dù vậy nhưng ai cũng khen đẹp, phấn rất mịn & hk thấy chảy


Mình trang điểm sáng lúc 5h- 12h trưa thì tắm & rửa mặt. Chiều từ 1h bắt đầu trang điểm, 4h30 dặm lại & đến tối 11h nhìn vẫn như vậy. hk hề bóng hay chảy.


- Đám cưới thì ai cũng lo nhẫn cưới, vòng vàng. Nhưng thú thật nếu bạn hk có tiền thì làm sao mà lo??? Mình từng trải qua mình hiểu. Trước ngày cưới 1 tuần mình với ông xã mới dám vào tiệm vàng lựa nhẫn. (hôm đó là lãnh lương), cặp nhẫn của mình chỉ có 9 phân 6 thôi, nhưng nhìn thì rất dày dặn. Vòng vàng may là 3 mẹ ck cho, nên hk mệt cho lắm


- Mình rất may mắn, gần đến ngày cưới thì được cô tặng 1 sore, tuy kiểu dáng búp bê bình thường, nhưng do đính hạt đá rất nhìu, nên khi mặc vào ai cũng khen hết đó, vì mình thấy bắp tay mình to nên mình sắm thêm 1 áo khoác ren ở chợ tân bình, giá e nó là 90k :D


- À quên, nếu các bạn chuẩn bị thì nên chuẩn bị phần dán chữ sớm nhá. Chỉ việc mua chữ cắt sẵng thôi đã gần 1 tiếng rồi. Nếu các bạn muốn đặt cắt chữ thì phải tốn đến 3 ngày lận. Mình hk bít chuyện đó. nghĩ là đi mua xíu là xong, nên mua trước ngày cưới có 1 ngày thôi. Tốn hết 400 mấy cho 2 nhà lận ak. May mà mình hk thích màu mè, chỉ dán chữ, dàn bưng quả, 1 trái châu giữa nhà & 4 dây 4 gốc thôi đó. Nhà trai thì dán nhìu hơn xíu.


*** Lời khuyên nho nhỏ của mình: Các bạn đừng nên cãi nhau nhá. Trước đám cưới mình và ox cãi nhau mỗi ngày, thậm chí có lúc mình còn định huỷ đám cưới này luôn ak. Ngày nào cũng khóc hết.


hihi ai bảo đám cưới mình, mình phải đẹp. Mình thì lại thấy đám cưới mình, mình là người xấu nhất. Mai đám cưới, chiều nay mình còn phải chạy lòng vòng phơi nắng ngoài đường mua đồ đạc. rồi làm gà, làm gỏi. Đến 6h tối mình mới chạy wa chổ chị trang điểm để chị ấy cạo lông mặt. Mình chẳng có cơ hội để đắp mặt nạ nữa ấy chứ. Mún ngủ sớm cũng hk được, họ hàng đến đông wa chừng, ồn ào thế sao mình ngủ được.


Ngày cưới thì còn mệt hơn. Vì sáng rước dâu xong nhà trai đãi ăn, khi nhà gái về thì mình thay áo dài, ngồi xuống phụ rửa chén. Tuy nhà ck thương hk cho rửa nhưng hk lẽ trốn việc hk làm.


Đám cưới mình cuối ngày tính tiền trả nhà hàng thì phát hiện ra lỗ 27tr, chưa tính những chi phí lặt vặt mình & ông xã đã chi ra trước đó. hihi nhưng mà lại vẫn vui, vì dù sao cũng có 1 đám cưới tuy nghèo mà vẫn được gọi là hoành tráng :D


==> Tuy chi phí của 1 đám cưới rất lớn. Nhưng nếu hk có nhìu tiền thì cũng sẽ tổ chức được, chỉ cần bạphan6an6 biệt rõ xíu, khoản nào cần chú trọng để chi, khoản nào chỉ cọc & khoản nào hk cần cọc, cưới xong ùi mới chi, vậy là sẽ hk bị gúc mắc về mặt tiền bạc


hihi nói hơi nhìu ùi, nếu còn thiếu gì thì các bạn góp ý cho nhà, để sau này tổ chức cho em út nữa


hình mình đăng chỉ là hình chụp = điện thoại. hình anh thợ chụp chưa lấy, sẽ up sau nhá