Vợ chồng em cưới nhau đã hơn năm nay mà chưa có con. Hẳn các chị cũng biết là do vợ chồng em chưa muốn có con, vẫn còn muốn son rỗi bên nhau thêm ít thời gian, vả lại cũng ráng làm thêm tích cóp, để sau này lo cho con được đầy đủ hơn.
Ấy vậy mà bao lời ác ý các chị ạ, nhiều lúc cũng buồn lắm nhưng nghĩ lại thì họ có miệng họ có quyền nói chứ, quan trọng là mình nghe xong mình bỏ đi. Buồn quá thì lên đây tâm sự với các chị là nhẹ lòng rồi!
Bữa em nghe người ta nói cưới xong phải có con ngay, vừa làm vui nhà vui cửa, có cháu nối dõi dòng tộc, mà vợ chồng cũng gắn bó hơn. Nếu để lâu ngày tình cảm vợ chồng nó nhạt đi mà cũng dễ bị tịt, khó mang thai. Em nghe cũng lo, nhất là cái vụ tịt vì bản thân em cũng muốn có con, chỉ là bây giờ chưa thật sự sẵn sàng. Thế là em bàn với chồng chắc lên kế hoạch sớm có con, vui chơi ít thôi.
Nhưng có con ngay trong khi chưa chuẩn bị tâm lý, chưa chuẩn bị đầy đủ điều kiện để lo cho con thì cũng là một vấn đề đúng không các chị? Có chị nào hoàn cảnh giống em không ạ, cho em lời khuyên đi mấy chị ơi!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2