Có mẹ nào như em ko nhỉ ?


Em vừa siêu âm, e bé đc 3 tuần. Mà hôm bữa giờ tụi em cũng lo chuyện đám cưới rồi, nhưng mà là đầu tháng 8 lận. Sợ tới lúc đó bụng to, ko tổ chức đc. Chồng e thí hí hửng lắm ! Về nói với mẹ ảnh liền.


Mẹ chồng cũng thương, quan tâm hỏi má bên nhà e biết chưa, sức khoẻ e sao, rồi lại bắt cưới sớm hơn dự định.


Giờ tình hình e rối lắm ! Gia đình em toàn bộ là công chức, suy nghĩ nhiều khi ko đc thoáng, giờ đem chuyện này về báo cáo, chỉ sợ lại bị shock.


Em lại vừa vào làm cty nhà nước đc mấy tháng, vừa cưới, rồi có bầu liền, e chỉ sợ ng ta dèm pha [ cả đại gia đình em đều làm chung cty nên hay bị để ý lắm ]


Mẹ chồng thi cứ hỏi có muốn bác giấu cho ko ! Chỉ qua nói với mẹ con là nhà cửa xây xong rồi nên mới muốn cưới sớm ( tháng 5 này)...


E rối quá các mẹ ơi ! Ko biết có nên nói cho mẹ mình biết ko ! Chỉ sợ vài bữa nghén thì trước sau j cũng biết, mà ko nói thì mẹ em lại ko chịu tổ chức sớm hơn đó chứ, nhiều khi còn trách cứ thông gia hay thay đổi.


Mà nói thì chắc e đi bụi luôn quá !!! Con với cái ra chẳng đung lúc xíu nào hết. Cơ mà thấy anh xã e zui lắm ! E thấy cũng thương


Gởi từ ứng dụng Webtretho trên iPhone