Có đám cưới nào mà nhà trai và nhà gái chia đôi tiền cọc nhà hàng không ?
hôm nay 2 nhà gặp nhau bàn chuyện đặt cọc nhà hàng, nhà mình không vui vì nhà trai muốn chia đôi khoản tiền cọc, số tiền 70triệu, cọc thức ăn cho 60 bàn.
mặc dù nhà mình đồng ý nhưng ba mẹ mình không hài lòng chút nào, mình cũng thấy buồn, biết sao giờ vì tụi mình không có khoản tiền đó để tự lo.
có ai lâm vào hoàn cảnh éo le như mình không ? mình thì thấy chuyện này cũng bình thường nhưng ba mẹ không nghĩ vậy.
to huonggiangf1: uh, mình thấy bình thường muh, huống gì khách nhà mình nhiều hơn, 35/60bàn. cọc 15tr lần 1 nhà trai lo rồi, mẹ mình thì cũng xuôi xuôi...
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
mình thấy bạn nói đúng muh, hiihii, cám ơn bạn nhiều, nhà mình mấy hôm nay cũng đỡ căng thẳng rồi, haiz, thật sự mình buồn nhất...
uh, mình thấy bình thường muh, huống gì khách nhà mình nhiều hơn, 35/60bàn.
cọc 15tr lần 1 nhà trai lo rồi, mẹ mình thì cũng xuôi xuôi...
thùng tiền thì lấy trả nhà hàng, còn bao nhiêu thì trả lại số tiền cho ba mẹ mình, nhà trai thì trước mặt ba mẹ mình...
thì từ đầu tụi mình có nói bên nhà trai là không có tiền đặt nhà hàng thôi, (lúc đặt cọc sảnh thì bên nhà trai có...
mình cũng nói chuyện đó bình thường, vì ban đầu nhà trai tính lo hết, muh rồi sửa nhà từ 200triệu lên 350triệu cho nên là bi...
mình cũng nói hết rồi, tuy ba mẹ mình là giáo viên nhưng tư tưởng còn phong kiến quá, không hiểu, còn la mình, thiệt là buồn,...