Chuẩn bị cưới mà không biết bắt đầu chuẩn bị từ đâu...
Em năm nay 26 tuổi... Kim Lâu, nhưng bạn trai thì không kiêng kị nên cứ bảo hè này cưới... hè cưới nhưng hai đứa chẳng có gì (tiền) trong tay, chẳng có nhà và cũng chưa nghĩ gì để chuẩn bị cưới (thực ra không biết bắt đầu từ đâu nữa). Không có tiền mà nghĩ đến cái gì cũng tiền tiền...
Em thì em nản nhất là mua nhà mua đất, khu vực em đang ở đất ở khoảng 150 - 200 triệu là ở được rồi, nhưng giờ hai đứa chỉ đi làm công ăn lương tháng chục triệu. Bạn Trai em thì cố định tháng 7 triệu vì làm nhà nước, em làm kế toán tháng 4 triệu nhưng làm tư nhân nên k cố định...
Em và Bạn trai đều ở xa xứ tận tây nguyên, Bố mẹ hai bên cũng không giúp đỡ được gì
Giờ nghĩ đến tiền đâu đám cưới, làm sao có nhà, có nên vay ngân hàng mua nhà rồi trả dần hay cứ thuê... ôi...... không biết sao nữa. Hiện tại tháng nào cũng hết tháng đó chứ không có dư...Thôi thì lên đây tâm sự, mong được các chị chia sẻ kinh nghiệm :-S:-S:-S:-S
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1
chủ yếu là chị chon ngày cưới trước đâ
vì:
khi cưới thường phải lo, chụp hinh, quay phim, v.vv
nên chị cứ chọn studio...
còn chuyện chụp...