Em muốn nhờ cả nhà mình cho em một ý kiến về vấn đề sau


Em mới quen một anh sinh năm 77 được 1 tháng. Anh ấy thì thích em, muốn cưới em luôn. Nhưng sự thực là hiện tại em chưa có tình cảm gì cả, chỉ không thấy ghét. Mà tính em thì cũng khó yêu ai vì tính cách cứng nhắc và không tin tưởng người khác, thêm vào đó thì chứng kiến nhiều cảnh chia tay rồi (Bố mẹ em ly hôn nhau từ hồi em còn bé mà) nên em sợ là để yêu thì khó. Thế nên em nghĩ là ko ghét đã là tốt lắm rồi.


Tuy nhiên nếu xác định là nhận lời yêu, nhận lời cưới thì sớm quá, chưa hiểu gì sợ về sau sống với nhau sẽ khổ.


Em muốn 1 năm nữa thì mới tính đến chuyện cưới xin nhưng lại sợ anh ấy không đồng ý. Cuối cùng lại không đi đến đâu.


Ở nhà thì mọi người giục giã và đồng ý anh này rồi.


Nhờ mọi người cho em ý kiến.


Mong mọi người đừng trách em vì em lằng nhằng nhé.:(