Nhờ các anh chị sáng suốt cho em lời khuyên, em đang bị rối băng, nhiều đêm khó ngủ vì vấn đề tình cảm hiện tại.


Về tuổi tác: Em sn 87, bf 82. Mẹ em thì nói tuổi 2 đứa không hợp nhưng nếu một khi quyết định gì thì phải tự chịu trách nhiệm. Gia đình bf thì không có ý kiến gì. Em gốc bắc, lớn lên Tây Nguyên. Còn bf gốc miền Trung, lớn lên ở SG. 2 đứa gặp nhau ở HCM.


Về kinh tế: Em đã đi làm được 3 năm, công việc ổn định, thu nhập khá. Còn bạn trai có bằng MBA, vị trí manager. Gia đình em thì bình thường. GĐ bạn trai thì cũng khá giả và gia đình có cty riêng. Tuy nhiên bf cũng chỉ đi làm thuê như em, không có business riêng. 2 đứa đều ở nhà thuê.


Về tính cách: 2 đứa đều thích đi tụ tập bạn bè, thích đi du lịch, xem phim và mua sắm đồ công nghệ (khá là tốn kém nên chẳng có đồng tiết kiệm nào trong tk)


Tụi em quen nhau từ tháng 4/2011. Em đi miền trung được 1 chuyến, bf đi tây nguyên được 2 chuyến. Thái độ của 2 GD là không ủng hộ nhiệt tình, cũng không phản đối, tuỳ ở 2 đứa.


Em và bf thì rất hiểu nhau về tình cảm, tính cách và chí hướng. Về các đk thì khá suôn sẻ rồi, em thấy cũng đã đến lúc 2 tính chuyện yên bề gia thất. Tuy nhiên 2 đứa chưa bao giờ nói chuyện thẳng thắn về vấn đề cưới, hỏi, hoặc tương lai của 2 đứa. Em là con gái thì không thể nói thẳng được. Đôi lúc em hỏi bf những câu đại loại như là "3 năm nữa anh sẽ ntn?" hoặc ngồi cạnh nhau thì hỏi "khi nào chúng ta mới được ở cạnh nhau mãi thế này?" tuy nhiên bf không bao giờ trả lời thẳng vấn đề.


Mặc dù trong quá trình quen nhau, 2 đứa luôn là cặp đôi đẹp trong mắt bạn bè, đồng nghiệp và họ hàng của nhà bf thì lúc nào gặp cũng hỏi Bao h cưới. Tuy nhiên bf thì luôn trả lời là "câu hỏi này không trả lời cũng sai, mà trả lời lại càng sai, nên giờ không biết trả lời ntn nữa"


Về tình cảm thì em rất tin tưởng ở bf (vì ngoài tình yêu, 2 đứa luôn là người bạn tốt nhất của nhau, cùng nhau vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn nhất của cuộc sống) nhưng em và cả bf đều không biết làm sao để bắt đầu nói với nhau về dự định này. Bf thì rất hay rủ em về quê chơi, tham gia các hoạt động của chung của gia đình, hoặc đi chơi ở nhà họ hàng của bf. Tuy nhiên, gia đình bf có cty riêng nên với em đôi khi bf có một góc rất bí mật có 1 bức tường ngăn cách 2 đứa, em đứng ở bên này và không thể biết đằng sau là gì.


Có một số câu hỏi mà em đang cần tư vấn:


1. Chuẩn bị tài chính cho đám cưới và cho cuộc sống riêng thì bao nhiêu là vừa đủ?


2. Người ta nói sau hôn nhân thì dễ để dành hơn là độc thân? Điều này có đúng không?


3. Làm thế nào để bắt đầu nói chuyện với nhau về dự định tương lai ?


4. Em có phải đang vội vàng quá về chuyện hôn nhân ? (vì tuổi của 2 đứa năm nay là đẹp nhất, sang năm là Kim Lâu rồi, sang năm nữa thì tuổi bf lại không đẹp, sang năm nữa thì tuổi em không đẹp)


5. Dạng đàn ông muốn lo toan về một nền tảng tài chính ổn định trước hôn nhân thì sẽ coi nhẹ các chuyện khác đúng không? hoặc là không dám hứa trước điều gì?


Rất mong được các anh chị có kinh nghiệm gỡ rối giúp em với. Cảm ơn các anh chị nhiều lắm.