Mn giúp em với ạ. Tình hình là vừa rồi em ăn hỏi. Em thuê cho mẹ em với em chung 1 thợ trang điểm. Cũng chả hề rẻ ạ. Trang điểm cho Ng nhà mà hết 800k lận. Nên sau em thề là em sẽ thuê thợ trang điểm riêng. em vừa chả được việc mà lại ôm cục tức trong người. Em bảo mẹ em tự thuê thợ trang điểm đi.em cũng thực sự ko có thời gian rảnh á. Thuê con bé đó nó lấy 800k, thấy nó trang điểm cho mấy diễn viên á. Rồi xong mẹ em kêu sao đắt thế. Hôm đó còn khá sớm nên mẹ em trang điểm trước. Em trang điểm sau. Và mẹ em bắt con bé phai đánh đi đánh lại( vì con bé này nó đánh tạo khối, mặt mẹ em béo, mẹ em thì ko thích vùng tối, nên kêu nó đánh đen, chắc tâm lý chung của Ng già thích da trắng, đánh lợt. trÔng nó trẻ hơn. Con tóc thì mẹ em bắt lam đi lam lại đến 3 lần. Khi ấy nhà trai đã đến em mới được làm tóc. khủng hoảng luôn ạ.tóc em hôm đó làm vội xấu nó cứ bị lỏng lẻo bực mình. Xong tiệc thì mẹ em ngày nào cũng chửi em vì nó đánh xấu cho mẹ. Em ức lắm. Chị nào biết thợ trang điểm ở khu Tân Bình, Phú Nhuận, quận 10 ... Thì chỉ em với ạ. Giá rẻ thì càng tốt ạ. Vì cưới thì mấy bà mấy cô lên ăn đám cưới hơi đông. Thực sự giờ em bị stress vụ này lắm. Mấy tháng nữa em cưới rồi. Cảm ơn mn ạ.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1