Cho em hỏi cả nhà?


Em đang có ý định đi chụp lại bộ ảnh cưới tranh thủ lúc chưa có bé, Vì em bức súc quá mỗi khi nhìn lại quyển album. Trước em đăng ký chụp tại 212 bà triệu, làm việc với anh Trung giám đốc qua đt thì ok đến khi chụp thì nhân viên quá chán, lúc đi chụp đã bức xúc vì chẳng có người trang điểm đi cùng, tóc cô dâu với chú rể cứ bù xù hết cả ra cũng ko có người sửa, đến khi vào ảnh thì tóc chú rể không có cách gì photoshop lại được, còn album và CD đựơc in lên cũng bị thiếu ảnh so với số lượng mình đã chọn. Tòan bộ quyển album chú rể được mặc mỗi bộ comle trắng, thiếu ảnh quần áo khác, hic, CD thì mình gửi nhạc một kiểu người ta lồng file nhạc một kiểu, đã thế mang đến bảo họ in lại cho đủ ảnh, thì họ dán chi dán chít những ảnh còn thiếu nên quyển album cũ cứ như trò đùa ấy, còn cuốn album cầm tay không hiểu họ cắt nhỏ kiểu gì mà cắt hết cả vào người cô dâu chú rể, vì em bị ốm nên chỉ có chồng em đến lấy, anh ấy không để ý kỹ những thứ đó, cứ thế vác về, nằm ở nhà ốm mà nghĩ đến bộ ảnh cưới thì chỉ muốn vứt bỏ. Đã đành mùa cưới họ nhiều việc nhưng không đồng nghĩa với việc họ cầm tiền rồi làm ẩu vô trách nhiệm với khách hàng, cả đời người ta mới có một lần...mỗi lần nhìn lại em càng bức xúc. Cho em hỏi cả nhà có nên đi chụp lại ảnh không? Vì một vài người bạn của em can không nên chụp lại vì người ta kiêng xui xẻo gì đó ạ? Cả nhà cho em lời khuyên...