Mình mới vừa đi tham khảo một số studio bên Hồ Văn Huê. Cũng chỉ tình cờ ghé vào Thiên Thanh vì thấy studio này treo băng rôn khuyến mãi rất hấp dẫn. Vào hỏi thăm thì được chị chủ trả lời với thái độ rất khó chịu, cuối cùng còn kèm thêm một câu như thế này " Bên chị chỉ chụp album cho những khách thật sự có nhu cầu, còn khách muốn đi coi hình chơi cho vui thì bên chị không cần. "


Mình cũng không phải người không thân thiện, cũng muốn tỏ ra có thiện chí nên hỏi xin card để về tham khảo và liên hệ lại sau thì được chị trả lời thêm " Khỏi, có gì liên hệ trực tiếp chứ không cần điện thoại làm gì. Mốt có đi coi chơi cho vui thì nhớ lựa buổi tối mà đi, đi giờ trưa này chưa có mở hàng "


Lúc về nhân viên ở đó mở cửa cho mình cũng lắc đầu ngao ngán với thái độ của chị. Biết là chưa mở hàng nên khó chịu nhưng cũng đâu thể nói những câu xiên xỏ với khách như vậy được, mà mình đã giảm bớt mức độ chanh chua của từng câu chị nói lắm lun rồi đó. Cái kiểu này chắc được tiền thì ngọt ngào, còn không thì trở mặt :-ss


Không biết có bạn nào từng tới đây và bị như mình không :(