Em vừa đi xin giấy phép chụp hình ở PMH về. Em tham khảo trên diễn đàn và theo lời mọi người đến C&S của PMH để xin giấy phép chụp hình. Một chị trong C&S chỉ em đến Ban quản lý khu đô thị ( thực chất là các Sercurity center) gặp chú Phần để xin giấy phép. Em theo lời chị đó hướng dẫn đến cái chỗ S&C để xin giấy phép, thì được các anh bảo vệ "dễ thương" chỉ vào bàn hướng dẫn để xin giấy phép.Có một chị ở bàn hướng dẫn đưa tờ đơn cho em đăng ký.Trong đó, cũng có một chú ngồi bên cạnh em cũng đang làm đơn đăng ký và lựa chọn chỗ khu vực chụp hỉnh rất kỹ, vẻ mặt rất đắn đo. Em nghĩ thầm trong bụng " Có phải tốn tiền đâu mà đắn đo kỹ quá vậy, cứ liệt kê hết chỗ có thể chụp ra là xong, thích chụp chỗ nào thì chụp". Sau khi hoàn thành tờ đơn đăng ký, chị đó hướng dẫn em sang khác để......đóng tiền (mà cái chỗ đó không nằm trong khu Ban quản lý đô thị mà là một cty tên Thiên Vạn Phát nếu em nhớ không nhầm):Thinking:.Em hỏi là đóng bao nhiêu, chị đó nói vì em đăng ký 3cảnh nên đóng 200k, vậy tính ra gần 67k cho mỗi cảnh:Silly:. Bây giờ thì em đã hiểu vì sao cái chú kia lại đắn đo như vậy.hixhix.Em hỏi là sao trước đây đăng ký không cần đóng tiền mà bây giờ phải đóng. Chị đó ú ớ nói là đóng tiền phí vệ sinh:Silly:.....Có lẽ đây là "phí vệ sinh" cao nhất hành tinh này.
Ôi cái cuộc đời này! người Việt Nam đứng trên những nơi công cộng thuộc lãnh thổ Việt Nam chụp hình mà còn fải đi xin phép...đã vậy còn fải đóng tiền phí vệ sinh chụp hình. Thật không còn gì bức xúc hơn. Em quyết định cất tờ xin phép vào túi, không thèm đóng tiền mà đi về luôn. Không phải là mình không có 200k để đóng mà là vì fải đóng một khoản phí vô lý như vậy thì em nhất wuyết không đóng.
Có bác nào thông thái về luật giải thích cho em hiểu "cái nỗi bức xúc" này được không??
Tìm tới
Trang bình luận
/ 3
Mình cũng nghĩ...
Nhưng bạn chụp phong cách trẻ trung,...
Có bức tường dán = giấy xoắn xoắn