Vợ chồng tôi cưới nhau năm 2015, có 2 cô con gái xinh xắn đáng yêu. Sau gần 5 năm cố gắng năm ngoái chúng tôi cũng mua được căn hộ trả góp trị giá gần 2 tỷ. Hiện một tháng vợ chồng phải trả cả gốc lẫn lãi là 15 triệu. Cõng trên lưng khoản nợ cố định này khiến chúng tôi lúc nào cũng phải bảo nhau cố gắng làm lụng không được phép lười.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Tôi thừa nhận vợ mình là người phụ nữ đảm đang khéo vun vén nhà cửa gia đình. Thu nhập của tôi được 10 triệu, hàng háng tôi đưa thêm cô ấy 5 triệu nữa để lo chi tiêu, đóng học cho con. Khoản thu nhập còn lại tôi giữ để trả nợ ngân hàng và tiết kiệm lo việc lớn.

Tuy nhiên tháng 8 năm ngoái, em gái tôi phát hiện bị ung thư gan. Vợ chồng cô ấy hoàn cảnh khó khăn không có kinh tế để chữa bệnh đường dài. Tôi là anh không thể làm ngơ thấy em chết không cứu nên đứng ra giúp bằng cách mỗi tháng chuyển cho em rể 9 triệu. Số tiền này vừa đủ để lo thuốc thang, trị xạ cho em tôi.

Vì sợ vợ không đồng ý nên tôi giấu. Cũng may em gái tôi hợp với phác đồ điều trị của bệnh viện nên thời gian gần đây sức khỏe tiến triển hơn rất nhiều. Cách đây vài ngày do tôi bận việc nên vợ 1 mình về quê tiện ghé sang thăm em tôi. Khi ngồi nói chuyện với mấy người hàng xóm, biết vợ tôi là chị dâu vậy là họ nức nở khen vợ chồng tôi tốt, bao bọc anh em ruột thịt trong nhà.

Chẳng là dưới quê chắc em rể em gái tôi cảm kích việc làm của anh nên khoe với họ hàng lối xóm.  Vợ tôi nghe thế liền lập tức bắt xe về thành phố tra hỏi tôi chuyện là thế nào. Biết không giấu được tôi đành khai hết nhẹ nhàng xin em thông cảm vì cũng là bất đắc dĩ, thương em quá tôi mới phải làm thế. Vậy nhưng vợ tôi lại lạnh lùng tuyên bố:

“Ly hôn đi, tôi không muốn sống với người chồng dối trá như anh. Nợ tiền nhà chưa trả hết, bản thân mẹ con tôi phải tích cóp tằn tiện từng xu từng hào. Vậy mà sau lưng tôi, anh lại hùn tiền về quê lo cho em gái anh”.

 Ý vợ tôi là anh em thương nhau nhưng cũng phải có chừng có mực, có thể giúp đỡ một phần chứ không thể cho nhiều như thế trong khi vợ chồng tôi còn khó khăn. Nói không được bực lên tôi bảo:

“Thích ly hôn thì ly hôn. Đàn bà tính toán như cô thì ở 1 mình”.

Tôi thực sự không muốn mất tổ ấm hiện tại nhưng thấy vợ mình thật ích kỷ. Tiền quý thật song làm sao quý bằng mạng sống của em tôi. Nếu có thể lựa chọn lại, tôi sẽ vẫn cứu giúp em mình như thế. Theo các bạn tôi làm đúng hay sai.

hình ảnh

Ảnh minh họa: nguồn Internet

Bài viết thể hiện quan điểm của người viết