Cuộc đời đúng là chẳng thể biết được chữ ngờ, ngày xưa cứ ngỡ bên nhau trọn đời, vậy mà vợ chồng ở với nhau mới được 3 năm đã mỗi người 1 ngả. Mối quan hệ giữa tôi với mẹ chồng không được tốt, trong nhà thường xuyên xảy ra cãi cọ.
Chồng vì quá chán nản với việc phải đứng giữa giải quyết chuyện 2 người đàn bà nên đã đi xuất khẩu lao động. Nhưng anh không hề biết rằng, chỉ có bản thân là "nhẹ nợ" khi bỏ đi như thế còn tôi đã khổ lại càng cực hơn.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Bố mẹ chồng hành hạ đủ đường, không ngày nào là không có tiếng chửi mắng. Ông bà còn bắt chồng không được gửi tiền cho vợ mà phải chuyển hết cho họ.
Trong khi đó tôi còn phải nuôi con thì không ai đỡ. Mang tiếng sống trong một ngôi nhà 5 tầng, chồng làm ra tiền mà tôi vẫn không tránh khỏi sự nghèo túng.
Vì không thể chấp nhận sống mòn mỏi như thế nên dù con còn rất nhỏ, tôi bỏ về ngoại. Trong khi đó chồng tôi ở bên kia cũng nghe lời bố mẹ tuyên bố cắt đứt quan hệ và không liên lạc gì với 2 mẹ con.
Ở ngoại nửa năm, tôi phát hiện chồng có người đàn bà khác bên kia sau 1 lần tình cờ thấy trên facebook anh. Tôi làm đơn ly hôn, chồng ý kí ngay. Sau đó, tôi ôm con vào miền Nam lập nghiệp.
Nhờ chịu khó, công việc cũng khá thuận lợi, cuộc sống nơi xứ người của mẹ con tôi đỡ vất vả hơn. Khi con đi học mẫu giáo, tôi quyết định tái hôn. Thật lòng dù chưa sẵn sàng đi bước nữa nhưng bố mẹ ngày một già yếu.
Nguyện vọng của bà là được nhìn thấy tôi hạnh phúc, có gia đình mới để khỏi phải lủi thủi một mình đi về nữa. Tôi quen chồng tương lai qua mai mối. Anh từng ly hôn và đang nuôi con gái nhỏ.
Ở cái tuổi này lại đã trải qua đổ vỡ, tôi chẳng dám nghĩ đến những thứ xa xỉ gọi là tình yêu. Thấy anh là người hiền lành, chịu khó, cũng quý mến con trai nên tôi gật đầu ‘rổ rá cạp lại’.
Chuyện cưới xin với chồng mới vốn dĩ diễn ra rất thuận lợi khi được cả gia đình hai bên hết lòng ủng hộ. Nhưng trước ngày cưới đúng nửa tháng thì chồng cũ bỗng tìm đến gặp.
Hỏi han bâng quơ vài câu về lễ cưới của tôi, anh đột nhiên rút từ trong cặp ra một cuốn sổ đỏ nhà đất. Để rồi câu nói tiếp theo của chồng cũ khiến tôi không khỏi sững sờ.
‘Cầm lấy đi. Quà anh tặng cho con trai đấy. Chờ đến khi thằng bé đủ tuổi trưởng thành thì giao cho nó’, chồng cũ nói.
Anh giải thích rằng tôi chuẩn bị tái hôn, trong tương lai còn sinh con với chồng. Gánh nặng gia đình mới khiến tôi không còn chăm sóc tốt cho thằng bé như trước nên muốn chuẩn bị sẵn cho con.
Số tiền mua mảnh đất do chồng cũ tích góp mấy năm qua khi đi xuất khẩu. Quãng thời gian trước, khi không còn gia đình, vợ con bên cạnh, anh thấy trống vắng, hụt hẫng vô cùng nên mới qua lại với người khác.
Sau tất cả, chồng cũ đã nhận ra sai lầm của bản thân. Nghe những lời chồng cũ thổ lộ và nhìn món quà mà anh chuẩn bị trước cho con trai, tôi không khỏi đỏ hoe mắt vì xúc động.
Quả thật anh ấy đã khác trước rất nhiều. Trong lòng tôi bỗng dưng trỗi dậy bao cảm xúc và kỷ niệm xưa cũ, khi cả 2 còn hạnh phúc bên nhau. Chẳng hiểu vì lí do gì, tôi thốt ra một câu:
‘Anh có còn yêu em không? Có muốn quay về chung sống bên mẹ con em hay không?’.
Chồng cũ sững sờ rồi gật đầu. Thật ra anh luôn nhớ nhung vợ con nhưng lại sợ tôi đã lạnh lòng, không thể tha thứ. Sau khi trở về, tôi kể lại chuyện đó với mẹ đẻ, muốn được xin quay lại với anh.
Thế nhưng bà phản đối. Mẹ cho rằng cả 2 giờ đã có cuộc sống mới, tôi sắp lấy chồng. Cái gì thuộc về quá khứ thì nên quên đi chứ đừng đào bới lại làm gì. Nghe lời mẹ đẻ nói, tôi thực sự rất băn khoăn chẳng biết làm sao nữa.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1