Chồng em có cô em gái năm nay 31 tuổi, tưởng ế tới nơi mà tự dưng báo cưới nên gia đình mừng lắm, nhất là mẹ chồng em. Bà hớn hở ra mặt đúng kiểu phá được quả bom nổ chậm trong nhà.

Tất nhiên, thấy em chồng tìm được hạnh phúc em cũng rất mừng cho cô ấy. Tuy nhiên chuyện đám cưới của nàng ta lại là cả vấn đề làm em phải đau đầu nhức óc.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Vì là con út lại lấy chồng muộn nên mẹ chồng em thích mở cỗ bàn thật lớn. Nói thật nếu bản thân ông bà có kinh tế em sẽ không tham gia ý kiến gì. Đằng này họ cũng chỉ là viên chức về nghỉ hưu, lương tháng 2 người được 7 triệu. Hồi vợ chồng em cưới, bố mẹ cũng mời nhiều khách khứa lắm tổng cộng gần 100 mâm. Có điều cưới xong ông bà thu hết tiền mừng, chi tiêu cỗ bàn bao nhiêu vợ chồng em tự è cổ gánh trả. Giờ con gái ông bà cưới, bà lại bảo vợ chồng em là anh chị phải có trách nhiệm đứng ra lo cùng bố mẹ, nghe quá vô lý.

Cùng là con cái trong nhà, em đồng ý phải chung tay lo việc nhưng là về mặt tinh thần chứ đám cưới em chồng làm sao bắt anh chị bỏ tiền túi tổ chức cỗ bàn cưới hỏi được. Thế mà mẹ chồng em lại suốt ngày bảo:

“Hai đứa là anh là chị lớn trong nhà cũng giống như bố mẹ, phải có trách nhiệm lo cho hạnh phúc của em”.

Bà bảo chúng em phải bỏ tiền ra làm cỗ cưới, em không chịu mà chỉ đưa cho ông bà 30 triệu gọi là góp thêm để bà sắm sửa gì thì sắm. Tới hôm cưới, em tặng cô ấy chiếc lắc tay 3 chỉ. Mẹ chồng em thấy vậy khó chịu ra mặt. Lúc tiệc cưới kết thúc, bà gọi vợ chồng em về phòng bảo:

“Mẹ thật sự xấu hổ vì các con vô cùng. Mang tiếng có mỗi đứa em gái mà nó cưới cho được có 3 chỉ bạc. Trong khi đó đường đường anh chị đều làm cán bộ, đứa ngân hàng, đứa kinh doanh có tiền chứ có phải nghèo khó gì cho cam”.

Nghe bà nói, em ức chế bảo:

“Mẹ ạ, tiền chúng con kiếm được cũng khó khăn lắm chứ không đơn giản như mẹ tưởng tượng đâu. Chắc mẹ còn nhớ hơn trăm mâm cỗ cưới của chúng con, mẹ thu tiền mừng, bọn con trả nợ tới cuối năm vừa rồi mới rũ hết nợ chứ. Bọn con còn chưa kịp hoàn hồn lấy đâu ra mà mừng cho em ấy nhiều đúng theo ý mẹ”.

Nghe em nói thế, mẹ chồng im tịt luôn không nói gì nữa.

Đấy, nhiều khi mình cố nín nhịn mà chưa chắc đã được yên thân nên lắm lúc cứ phải lên gân lên cốt các chị ạ. Hiền quá lại bị đè đầu cưỡi cổ em chẳng dại, cái gì ngang tai trái mắt nói luôn cho xong.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet