Mẹ em mới mất được hơn tháng, buồn lắm mọi người ạ. Mẹ em bị mắc bệnh ung thư gan, bà mới phát hiện bệnh hồi tháng 5 thôi. Lúc biết chuyện em sốc lắm, khóc mấy ngày liền, thế nhưng mẹ thì ngược lại, cứ động viên con gái cố gắng, mẹ sẽ kiên trì chữa bệnh.

Em không có bố, hai mẹ con sống với nhau như vậy suốt bao nhiêu năm qua. Mẹ em làm đủ thứ nghề, nấu ăn thuê, phụ vữa, giúp việc,... mẹ đều làm hết, miễn là kiếm được tiền để nuôi con ăn học.

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet

Cả đời mẹ tiết kiệm, dành dụm mãi cũng mua được căn chung cư mini hai mẹ con ở không phải sống cảnh đi thuê trọ như bao năm trước. Có nhà rồi, mẹ còn dự định mở một cửa hàng tạp hóa nho nhỏ để bán hàng chứ không đi làm thuê nữa.

Thế mà dự định của mẹ bỏ dở khi bệnh tật ập đến. Hai mẹ con tiết kiệm được bao tiền đều đem chữa bệnh với hy vọng kéo dài được từng nào thời gian cho mẹ thì tốt chừng đó. Nhìn mẹ ngày một ốm yếu, gầy mòn, tóc rụng hết vì những đợt hóa trị mà xót. Mẹ bệnh vậy nhưng mỗi lúc khỏe đều tranh thủ gắng gượng làm đồ ăn bán cho khách, kiếm thêm tiền phụ với em.

Em đi làm được hai năm rồi nhưng lương tháng cũng chỉ đủ tiêu hằng ngày thôi. Mà tiền chữa bệnh cho mẹ thì tốn kém kinh khủng. Em biết cả số tiền tiết kiệm mà mẹ cố gắng để dành cũng đã hết rồi. Đợt nọ mẹ bảo:

“Thôi mẹ ở nhà uống thuốc Nam có khi lại khỏi”

Mẹ nói vậy cho em an tâm thôi, chứ bà cũng chẳng uống thuốc Nam thuốc Bắc gì đâu. Cầm cự được đến tháng trước, cuối cùng mẹ cũng bỏ em ở lại một mình mà đi như vậy. Em không có bố nên chủ yếu là các cậu mợ, chú dì bên đằng ngoại sang giúp lo hậu sự cho mẹ chứ một mình lúc đó bối rối cũng không biết làm gì.

Việc của mẹ xong xuôi rồi nhưng em vẫn còn bàng hoàng lắm, vẫn chưa tin bà đã bỏ mình ở lại. Hôm qua em dọn dẹp lại phòng mẹ nằm, hầu như mọi thứ vẫn để nguyên như vậy. Em lật đệm lên mang ra phơi, bên dưới mẹ trải cả một chiếc chiếu trúc để mùa hè nằm cho mát. Lật chiếu lên em thấy có cái phong bì, mở ra xem thì một kẹp tiền toàn tờ 500k. Em đếm được tròn 10 triệu.

Trong sổ mẹ còn ghi mấy chữ:

“Tiền mẹ để dành cho con gái tiêu Tết.”

Cầm tiền của mẹ trên tay mà em khóc hết nước mắt, nhớ mẹ quá mọi người ạ. Nghĩ mà thương bà vất vả cả đời vì con rồi, đến những ngày cuối cùng cũng chỉ nghĩ đến con gái. Số tiền của mẹ tuy không quá nhiều nhưng nó đã nhắc nhở em, mẹ đã vất vả một đời vì mình rồi, giờ không có mẹ bên cạnh nữa thì vẫn phải cố gắng sống tốt hơn để bà có thể thanh thản ra đi. 

hình ảnh

Ảnh minh họa: Nguồn Internet