Ngẫm lại mới thấy, bố mẹ mình đẻ con gái thiệt thật các chị ạ. Con gái cái bòn, nhưng lúc ốm đau lại chẳng nhờ vả được.

Bố mẹ em vất vả sinh được có duy nhất em là con gái. Lúc đẻ em, mẹ bị băng huyết may giữ được tính mạng nhưng lại không thể sinh nở được tiếp. Vậy là bao nhiêu yêu thương bố mẹ dồn cả cho em.

Ngày em lấy chồng, mẹ khóc mãi. Bà thương thân con gái lấy chồng xa không gần bố mẹ nên không ngày nào là ngày không gọi điện hỏi han xem cuộc sống của em bên nhà chồng thế nào.

Lúc em sinh bé đầu lòng đúng thời gian bố lâm bệnh nặng, cụ mất khi con em vừa tròn 1 tuần tuổi. Đau đớn, xót thương, sợ mẹ ở 1 mình sẽ cô đơn nghĩ ngợi, em xin chồng đưa con về với mẹ đẻ để bà có cháu sẽ vơi đi nỗi nhớ thương chồng. Thế mà anh quát em:

“Em đừng có vin lý do, chuyện sống chết sinh tử ai tránh khỏi. Em là con gái, đi lấy chồng rồi không thể suốt ngày chỉ tính lo việc nhà ngoại được”.

 Không thuyết phục được chồng, em đành chịu. Có điều sau khi bố em mất, mẹ em suy sụp khá nhiều, thần sắc của bà kém đi trông thấy. Tuy mỗi lần đưa con về chơi, em hỏi, bà vẫn bảo khỏe, ăn uống tốt nhưng em biết sống một mình bà thường ăn uống thất thường lắm.

Có khi tới bữa chỉ ăn cái bánh, hoặc cắm cơm hấp quả trứng là xong. Còn lại nhà có gì ngon cũng đợi con gái về cho từ con gà, đôi chim bồ câu hay chục trứng cũng để tủ phần cháu. Có lần để lâu quá, trứng hỏng cả.

Đợt này sức khỏe của mẹ em yếu đi trông thấy, nhất là cuối tuần vừa rồi mẹ em bị tăng huyết áp tí đột quỵ, cũng may có hàng xóm phát hiện kịp thời đưa đi viện chứ không chắc không giữ nổi tính mạng.

Khổ cái, ngày bà vào viện cấp cứ thì bố chồng em cũng phải đi viện. Ông bị cảm nặng, bác sỹ chỉ định nằm viện theo dõi. Tình cảnh như thế em mới bàn với chồng là hai đứa chia nhau ra, anh chăm bố, em về quê chăm mẹ chứ mẹ em nằm 1 mình ở viện không được. Ai dè anh bảo:

“Con gái lấy chồng, bố mẹ chồng mới là bố mẹ mình. Bao giờ bố khỏi, em muốn đi đâu thì tùy”.

Chồng em nhất định không cho vợ về chăm mẹ, thậm chí còn tuyên bố nếu em cố tình đi, anh sẽ ly hôn. Tạm thời em đang phải nhờ chị họ em chăm mẹ giúp để thuyết phục chồng. Nghĩ mà chán cái cảnh của em quá.

hình ảnh