Tôi với Lan yêu nhau từ ngày học cấp 3. Hai đứa cùng hoàn cảnh khó khăn, bảo nhau thi đỗ đại học. Suốt mấy năm sinh viên, tôi với em gắn bó không rời.
Ra trường, tôi làm ngày làm đêm lo tích cóp tiền bạc những mong tới ngày kinh tế khá giả để cưới Lan. Thậm chí vì sợ bản thân cầm tiền sẽ tiêu pha lung tung, hàng tháng nhận lương thưởng, tôi đều đưa cho cô ấy. Tiền làm thêm cũng vậy, có đồng nào tôi đều chuyển vào tài khoản của Lan, bản thân chỉ giữ lại vài ba triệu tiêu pha. Bạn bè biết chuyện nhiều người bảo tôi dại, tin người yêu quá có ngày mất trắng mà tôi bỏ ngoài tai. Bởi tôi nghĩ, tình cảm giữa tôi với Lan đã có thời gian khẳng định. Tôi tin cô ấy yêu tôi thật lòng.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Vậy nhưng đúng là cuộc đời này chẳng thể biết trước được chữ ngờ. Cách đây 1 tuần theo lịch tôi phải đi công tác trên Lào Cai 3 ngày. Trước khi đi, tôi còn đưa Lan đi ăn, đi xem phim. Nhưng lên trên đó 2 ngày tôi đã giải quyết xong mọi việc. Muốn bạn gái bất ngờ, tôi lẳng lặng bắt xe về thành phố.
Ngờ đâu mới bước tới nơi, tôi giật mình thấy 1 đôi giầy đàn ông dựng ngoài cửa phòng cô ấy. Cánh cửa khép hờ, tiếng Lan thỏ thẻ vọng ra:
“Anh yên tâm. Anh ta đi công tác ngày mai mới về. Mấy trăm triệu của anh ta, em dồn vào mua căn hộ của chúng mình rồi, chắc chỉ vài tháng nữa là nhận nhà”.
Tôi chết đứng tại chỗ, hóa ra trong khi yêu tôi, Lan còn hẹn hò với 1 gã trai khác. Kinh khủng hơn, cô ta ôm hết tiền tôi gửi mấy năm qua đi mua nhà để sau này sống chung với gã đó. Uất quá, tôi đẩy cửa phi vào túm gã kia đấm lấy đấm để. Lan thấy vậy lao vào bảo vệ tên khốn ấy.
Tôi tuyên bố chia tay đòi lại tiền nhưng Lan vênh mặt đáp:
“Tôi chẳng nợ nần gì anh mà phải trả. Số tiền đó coi như là tình phí của anh. Anh chưa nghe câu ‘mang tiền cho gái biết đâu mà đòi à?”.
Đúng là tại ngu dại, yêu mù quáng mới bị dắt mũi lâu như vậy. Càng nghĩ tôi càng hận, bao năm đi làm tôi chẳng biếu bố mẹ được bao nhiêu. Tiền dồn cả đưa người yêu giữ cuối cùng mất hết. Tôi biết làm sao để lấy lại đây. Thật sự tôi không cam tâm dâng không công sức lao động ngần ấy năm cho kẻ khác hưởng. Xin mọi người hãy cho tôi xin lời tư vấn.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1