Tôi thật không hiểu nhà vợ chiều vợ tôi đến thế. Cả nhà còn xúm vào bênh con gái và đánh tôi 1 trận nhớ đời chứ. Đã coi thường nhau như thế này, tôi bỏ vợ luôn.

Tôi với vợ tôi chính thức chung sống với nhau đã 2 năm nay. Nhà tôi ở quê thì nghèo lắm, nhà vợ thì có điều kiện hơn. Vì thế ngay từ khi đám cưới, vợ đã bỏ tiền mua hết giường, tủ, chăn đệm. Nói chung sắm cưới, vợ tôi tự bỏ tiền ra 80%, còn tôi bỏ ra 20%. Tôi hơi ngại nhưng vợ bảo, lấy chồng nghèo thì cô ấy phải chấp nhận thế.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Thậm chí tiền cỗ cưới của nhà trai, vợ tôi cũng ngầm bỏ ra ½. Nhưng cô ấy đưa cho tôi tiền, dưới danh nghĩa là tiền của tôi nên nhà tôi không ai biết được điều này. Ngay cả bố mẹ cô ấy cũng không biết, vợ tôi lại ngầm hy sinh nhiều thế cho tôi.

Sau cưới xong, cô ấy dồn hết tiền mừng cưới và tiền bố mẹ cho 700 triệu để mua 1 căn chung cư nhỏ cho 2 vợ chồng sống. Nhà nội tôi cũng chỉ cho được 50 triệu. Nhưng cô ấy cũng không so bì, bảo có bao nhiêu cho đã quý lắm rồi. Tiền nhiều tiền ít cô ấy cũng đều trân trọng. Nói chung vợ tôi bảo, vì yêu và thương tôi nên cô ấy có thể làm mọi điều cho tôi được thoải mái và hạnh phúc nhất.

Tôi rất biết ơn vợ về những điều ấy. Đặc biệt, sau cưới, em còn rất tích cực nhờ các mối quan hệ bạn bè để xin cho tôi 1 công việc như ý đúng chuyên môn, lương lại cao tại một xưởng sản xuất. Có thể nói, tôi được nhờ vợ và gia đình nhà vợ rất nhiều. Tôi biết ơn về điều ấy lắm. Bố mẹ tôi ở quê cũng thường nhắc nhở tôi phải tận tâm với em, với nhà em. Vì đời này chẳng dễ gì có được 1 người vợ như thế.

Nhưng nói như vậy không có nghĩa là vợ tôi không có tật xấu nào. Em là người rất nóng tính, hay ghen tuông. Đụng 1 sự việc nhỏ là em bù lu bù loa lên. Điều này làm tôi rất mệt mỏi. Mà tôi thì không giỏi kiềm chế bản thân. Lúc em điên lên là tôi cũng sẵn sàng tung hê tất cả. Nhiều lần, tôi và em cãi nhau to do tính em ghen tuông. Em còn giận dỗi bỏ về nhà ngoại. Nhưng tôi mặc kệ thì em lại tò tò trở về nhà.

2 năm sống chung, tôi chưa bao giờ đánh em cho tới tối hôm qua. Hôm qua sinh nhật em, tôi nói bận việc nên về nhà muộn. Tôi cũng đã thông báo cho em rồi. Vậy mà 9h tối tôi về, vừa nhìn thấy tôi đi từ ngoài vào cửa, em lao vào ném hết đồ đạc vào tôi. Em bảo tôi là người chồng tồi, ích kỷ, không nghĩ gì cho vợ. Rồi em tra hỏi tôi đi với con đàn bà nào mà sinh nhật vợ về muộn. Khi tôi nói lại thì em bảo đừng kiếm lý do ra mà nói với cô ấy.

Bực mình quá, tôi mạnh tay đóng sầm cửa lại để dạy dỗ vợ một trận nên thân bằng những cái đấm, cái đá khiến cô ấy tím mặt mày, tím chân tay. Vợ tôi bị chồng đánh đau quá, chỉ biết nằm 1 góc ôm mặt khóc chửi tôi là thằng khốn nạn. Cô ấy càng chửi, tôi càng điên lao vào đánh. 

Không rõ vợ tôi có gọi điện cho nhà bên ấy không mà khi tôi đang lao vào đánh vợ thì cả nhà cô ấy kéo đến đứng trước cửa. Gọi tôi ra mở cửa không được, bố cô ấy phá tung cửa để lao vào nhà. Cả nhà cô ấy cứ thế dùng tay chân tẩn tôi 1 trận như vũ bão khiến tôi người ngợm đầy máu me. Họ bảo tẩn vậy cho chừa cái tội đàn ông mà đánh vợ vũ phu. Xong rồi họ đuổi tôi ra khỏi nhà này ngay đêm qua.

Không có chỗ nào đi, tôi phải vào 1 nhà trọ bình dân để ngủ tạm. Nằm càng nghĩ mà tôi càng chán ngán vợ và nhà vợ. Lỗi là do vợ tôi mà cả nhà vợ bênh nhau. Không sang dạy con gái của mình còn đánh thằng rể. Đúng là bó tay. Hôm nay về nhà tôi sẽ viết đơn ly hôn bỏ vợ luôn. Cái loại vợ và nhà vợ không hiểu biết, chằm chặp bênh nhau như này bỏ cũng không đáng tiếc phải không mọi người?

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.