Tôi mang thai lần này là lần thứ 3, cũng định cố đẻ cho nhà chồng thằng cu, đúng theo nguyện vọng của anh và bố mẹ chồng. Thế nhưng hôm con được 12 tuần, tôi sốt sắng đi khám thì bác sỹ nói:


“Công chúa giống mẹ”


Vừa nghe bác sỹ nói vậy chồng tôi đang đứng bên cạnh đen mặt lại:


“Lại thị mẹt, ngán đến cổ”


Rồi lão vùng vằng đi đâu đấy, bỏ mình tôi bắt grap về. Tôi cũng hiểu phần nào nỗi thất vọng của chồng. Anh là con 1 trong nhà, bố mẹ chồng lại khát có một đứa con trai để nối dõi sau này, nên lần thứ 3 vẫn là con gái, anh buồn cũng dễ hiểu thôi.


Chồng tôi có một cửa hàng chuyên sửa chữa và mua bán điện thoại, thu nhập cũng khá. Còn tôi thì trước học cao đẳng ra, đi làm văn phòng lương tháng 6-7 triệu. Cầm lương hôm trước hôm sau đã hết rồi nên chẳng tích cóp được gì cho bản thân. Nói thật là chồng tôi kiếm được tiền, nhưng anh rất chặt chẽ với vợ, đưa đồng nào là dặn tiết kiệm để sau này cho con cái.


Trước lúc mang bầu đứa thứ 3 chồng tôi luôn dỗ ngon dỗ ngọt:


“Em chỉ cần đẻ được thằng cu thôi là anh chẳng tiếc cái gì cả, ô tô anh cũng mua cho được. Mà có thằng cu rồi em cứ ở nhà chăm con, tiền nong anh lo tất”


Từ hôm biết em lại bầu con gái, thái độ của anh khác hẳn. Thường xuyên vắng nhà, có hôm đi cả tuần liền không về. Tôi nghén ngẩm chẳng ăn được gì, anh cũng không thèm hỏi han lấy một câu.


Hôm rồi tôi sốc đến suýt sảy thai luôn khi đến cửa hàng điện thoại của chồng. Lúc đấy anh đang đi với bạn nên tôi tự mở cửa vào, thấy đồ đạc bừa bộn quá nên dọn dẹp một chút. Nhưng lúc mở ngăn kéo ra thì tôi thấy có một cuốn sổ khám đựng trong cặp giấy. Tôi mở ra xem thì sốc tận óc khi bên trong là một bộ hồ sơ đăng kí thai sản trọn gói tận 40 triệu ở một bệnh viện rất nổi tiếng, cho một người phụ Nữ thên là Phương Thị Nga, sinh năm 1995. Người này vừa khám thai tuần thứ 13 cách đây 2 hôm.


Tôi bứt rứt không yên, một lúc sau thì chồng về, thấy tôi ném đống giấy tờ tung tóe đấy anh ta lao vào mắng:


“Cô làm cái gì thế, đừng có động vào đồ của tôi”


“Anh nói đi, cô ta là ai? Anh có bồ phải không? Anh có con riêng phải không?”


“Ừ đúng đấy, tôi có con riêng thì sao nào. Cũng tại cô không biết đẻ, ra một lũ vịt giời, tôi ra ngoài kiếm thằng con trai thì đã sao?”


Tôi nghe chồng nói thẳng toẹt thế mà suýt ngất, chỉ biết gào khóc lên với anh ta:


“Sao anh lại làm thế với mẹ con tôi? Anh coi nó hơn tôi à?”


“Đúng rồi, cô ấy có công đẻ con trai cho tôi, còn cô đẻ toàn lũ vịt giời, mà đẻ dễ như gà đẻ trứng ấy, cần thiết gì”


Tôi gục ngã hoàn toàn luôn, không thể tin nổi suốt thời gian qua chồng phản bội mình, lén lút ra ngoài cặp bồ để kiếm thằng con. Đến khi mọi chuyện bung bét thì anh ta quay lưng lại với tôi và các con luôn.


Quá nhiều chuyện sốc đến với tôi nên gần như không còn sức mà gượng dậy nữa, chỉ thương 3 đứa con còn nhỏ, hai chị đã bị bố ghẻ lạnh rồi, giờ đứa út ra đời càng thiệt thòi hơn nữa. Sắp đến ngày đẻ rồi mà tôi buồn quá mọi người ạ, thương các con, thương chính bản thân mình mà chẳng biết làm sao nữa.