Có nhà ai chồng ngang ngược, bảo thủ giống chồng tôi không ạ? Chuyện là mấy nay mẹ đẻ tôi ở quê ốm không dậy làm việc được. Tôi xin phép chồng cho về quê vài hôm để chăm sóc mẹ.



Bình thường tôi sẽ không xin đâu, hoặc nhờ anh em họ hàng gần đó giúp đỡ. Vì tôi biết tính anh thế nào rồi. Kiểu gì anh cũng không muốn tôi về, nhưng lần này mẹ tôi ốm nặng quá, bà lại già rồi, trời mấy nay lại lạnh tê tái, cận Tết nhà ai cũng bận nên tôi muốn tự về chăm mẹ.



Bố tôi mất sớm từ khi tôi học lớp 9, mình mẹ nuôi ớn 2 chị em. Giờ cả 2 đều đi lấy chồng nên mẹ tôi phải ở nhà một mình. Vợ mở mồm năn nỉ, ỉ ôi, nói hết nước, hết cái mà chồng tôi một mực không cho. Anh khăng khăng cho rằng thời hiện đại rồi, con cái không có nghĩa vụ phải chăm sóc cha mẹ, nhất lại là con gái đã đi lấy chồng thì càng không cần có nghĩa vụ phải chăm sóc bố mẹ vợ.



Tôi nghĩ mà sôi máu. Mẹ thì ốm nằm đó, chồng thì vô tình vô nghĩa. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tôi đã quát lên với chồng:



“Anh đã nói thế vậy anh đuổi mẹ về đi”.



Nhà chồng tôi chỉ có mẹ chồng, bố chồng cũng mất cách đây vài năm. Thế nên năm ngoái mua được nhà mới là chồng tôi đón bà lên ở cùng để tiện chăm sóc. Anh bảo cho bà lên để cháu có người chơi cũng được.



Tôi thì không có vấn đề gì cả, giờ còn mình mẹ thì đón mẹ lên chăm sóc cũng là lẽ thường tình. Nhưng tới lúc mẹ đẻ tôi có chuyện, xin về chăm sóc thôi mà chồng tôi ích kỷ không cho nên tôi mới bực.



Trong lúc tôi nói câu ấy thì mẹ chồng tôi trong nhà nghe thấy. Bà chẳng thèm hỏi đầu đuôi câu chuyện ra sao mà đùng đùng dọn quần áo đòi về quê. Tôi có nói thế nào bà cũng không nghe.



Chồng tôi thấy vậy thì nổi khùng chửi vợ là đểu: Mày đang sống ở nhà tao đấy, mày nên biết điều, còn dám đuổi mẹ tao về hả, to gan lắm rồi.



Tôi cũng giải thích là tôi không đuổi, nếu tôi có ý đó thì tôi đã nói từ lâu rồi chứ không phải đến giờ cãi nhau tôi mới nói:



“Chẳng qua là anh không biết điều, chỉ biết mẹ anh mà không coi mẹ tôi ra gì nên tôi mới bực lên nói vậy”.



Mẹ chồng tôi rõ ràng hiểu chuyện nhưng bà không bênh tôi lấy một câu hay là người ở giữa đứng ra phân xử công bằng, mà lại về phe con trai chửi con dâu mấy dạy.



Giờ mẹ chồng tôi vẫn ở lại nhà tôi, còn tôi vẫn chưa được về ngoại. Cả hai người họ đang mặt nặng, mày nhẹ với tôi. Theo mọi người tôi làm thế có gì sai không mà cả chồng với mẹ anh đều làm thế.



webtretho