Vợ tôi về nhà khi đã hơn 12h đêm, trên người đầy hơi men nồng nặc. Vừa mở cửa vào nhà cô ấy lập tức ôm chầm lấy tôi âu yếm và đòi hỏi chuyện ân ái. Không biết có phải vợ say rượu nên không đủ tỉnh táo chứ tôi thì ngửi được rõ mồn một mùi hương nước hoa đàn ông còn vương lại trên váy vợ!
Viện lý do mệt mỏi để từ chối gần gũi, tôi dỗ vợ đi ngủ. Thay cho cô ấy chiếc váy bó sát người bằng bộ đồ ngủ thoải mái hơn, tôi lẳng lặng nhìn vết cắn sau bả vai. Vị trí khuất tầm mắt nên vợ tôi không phát hiện ra, cô ấy hồn nhiên cho rằng tôi chẳng hay biết gì về chuyện mình làm bên ngoài. Nhưng tôi thì thừa biết vợ đã ngoại tình cả nửa năm nay, có điều tôi không vạch trần mà thôi. Thậm chí còn phải ngọt ngào dỗ dành cô ấy và chu toàn việc nhà, con cái để vợ có thời gian đi hẹn hò với lão sếp già!
Cách đây gần một năm tôi bị phá sản, cơ đồ vất vả gây dựng sụp đổ trong phút chốc, chẳng những thế còn phải gánh thêm nợ nần. Sau đó ít lâu thì bố tôi phát hiện bị ung thư, cần một số tiền lớn để chữa trị. Cuộc sống của tôi như lâm vào đường cùng.
Vợ tôi trước đó chỉ là một nhân viên bình thường với mức lương không cao. Khi tôi vẫn còn làm ăn được cũng chỉ muốn vợ an phận để có nhiều thời gian chăm sóc chồng con và phụng dưỡng bố mẹ chồng. Bởi thế mà khi tôi sa cơ lỡ vận, cả nhà chẳng biết trông chờ vào ai.
Ảnh minh họa: Nguồn internet
Giữa lúc đang bế tắc cùng cực thì vợ đột ngột thông báo được thăng chức với mức lương đáng kể. Cô ấy còn khoe được bạn tốt cho vay khoản tiền lớn để tôi chữa bệnh cho bố. Cho đến khi nghe được vợ gọi điện nũng nịu, lả lơi với lão sếp thì tôi mới tường tận mọi chuyện.
Hóa ra cô ấy đổi tình lấy sự thăng tiến trong sự nghiệp. Món tiền kia cũng do lão sếp già cho chứ chẳng có bạn tốt nào cả. Thời điểm đó tôi chỉ muốn ném tiền rồi đuổi vợ đi ngay lập tức. Đàn ông bị cắm sừng là nỗi nhục có rửa cả đời cũng không bao giờ hết!
Cũng may tôi đã kiềm chế được bản thân. Nếu đuổi cô ấy đi thì bố tôi không có tiền chữa bệnh, cả gia đình không có tiền chi tiêu sinh hoạt và chủ nợ cũng chẳng để cho tôi yên. Vợ ngoại tình thì cũng đã ngoại tình rồi, cô ấy làm sai nhưng lại xuất phát từ ý tốt lo cho chồng và bố chồng. Nghĩ đi nghĩ lại tôi thấy chuyện phản bội của vợ cũng dễ tha thứ.
Sau đó vợ tôi thường xuyên đi sớm về khuya và có những chuyến công tác xa. Tôi thất nghiệp ở nhà nên nhận trách nhiệm trông con để cô ấy khỏi phải bận lòng.
Có lần 11 giờ đêm vợ chồng con cái nhà tôi đã lên giường đi ngủ thì vợ nhận được điện thoại của lão sếp. Và đêm đó chính tôi là người chở vợ đến nhà lão ta cho cô ấy hú hí với người tình. Cay đắng làm sao! Nhưng tôi còn cách nào khác? Ngoài việc im lặng chấp nhận, còn phải diễn kịch tỏ ra không hay biết gì, tin vào những cái cớ mà vợ đưa ra để cô ấy mang tiền về nhà.
Hiện tại bệnh tình của bố tôi đã ổn định rồi, nửa năm qua vợ cũng giúp tôi trả nợ được kha khá. Tôi đang tự hỏi sau khi khó khăn qua đi, cô ấy không cần ngoại tình nữa thì tôi sẽ đối mặt với vợ thế nào? Liệu tôi có quên được chuyện dơ bẩn này không?
Ảnh minh họa: Nguồn internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1