Trung và Hà yêu nhau cũng đã được hơn 2 năm trước khi quyết định tổ chức đám cưới. Cả hai cùng nhau trải qua không biết bao nhiêu những kỉ niệm vui buồn, êm đẹp, cay đắng. Chia tay mấy lần nhưng cuối cùng vẫn quay lại với nhau. Trung chính là sự lựa chọn gửi gắm cuộc đời của Hà, và hai người sống bên nhau yên ổn được mấy năm.



Thời gian này công việc lại đang lúc thuận lợn, Hà sắp được đề bạt lên chức Trưởng phòng chi nhánh công ty. Cô tạm gác chuyện nhà cửa, gia đình sang một bên. Đợi xong đợt công việc này thì sẽ toàn tâm toàn ý lo cho gia đình. Còn Trung, anh cũng chẳng có ý kiến gì nhiều ngoài việc động viên vợ cố gắng, chuyện nhà cửa, con cái nếu lo được Trung sẽ lo.



Bé Minh đang học lớp 1. Vợ chồng anh thuê gia sư về dạy thêm cho con. Mai là sinh viên năm cuối, cô giới thiệu đã đi gia sư từ năm đầu Đại học nên vợ chồng Trung cũng tin tưởng. Mấy buổi đầu Hà quan sát thấy cô ấy dạy cũng khá ổn, nên giao hết việc học hành của con cho Mai vào các buổi chiều tối. Khi Mai đến dạy thì Hà vẫn phải đang làm việc trong công ty, nên chỉ có Trung ở nhà.



Nhìn cô gia sư cao ráo, trắng trẻo, khá xinh xắn, Hà cũng lo ngại lắm. Nhưng nghĩ bụng cô ấy chỉ đến dạy con mình 2 giờ mỗi tối. Hơn nữa, bao nhiêu năm bên nhau, Hà cũng tin Trung không phải là người dễ bị lay động.


Từ ngày thuê gia sư về dạy cho con, bé Minh tiến bộ nhanh chóng. Hôm nào lên lớp cũng được cô giáo khen nên Hà càng yên tâm hơn. Mấy tháng trôi qua, Mai vẫn đến nhà đều đều vào các buổi tối để dạy học.



Mọi việc trôi chảy, cuối cùng Hà cũng được lên chức, công việc dần vào nếp. Bố mẹ chồng cứ giục Hà có bầu đứa thứ hai đi, để bé Minh có anh có em. Thế nên vợ chồng cô không dùng biện pháp tránh thai nữa.


Tháng này Hà thấy chậm kinh mấy ngày, nghi nghi mình có thai. Hôm nay đi làm về sớm hơn mọi khi, Hà mua 1 hộp que thử thai về dùng. Đúng lúc mở que ra thì điện thoại reo chuông inh ỏi. Hà định chạy ra ngoài lấy điện thoại vào rồi xem kết quả nhưng thấy số của sếp nên nghe luôn. Cô đi lên sân thượng, trao đổi công việc quan trọng với sếp mất 30 phút.



Đến lúc xuống thì đã thấy xe của Mai ở dưới sân, cô nhớ ra mình chưa kịp xem kết quả có bầu hay không. Định vào phòng vệ sinh xem thì Hà sững sờ khi Mai cũng đang ở trong đó. Chỉ có điều thấy Hà khuôn mặt Mai khá hốt hoảng. Tay cô vẫn còn cầm một chiếc que thử trên tay:


- Chị...


- À, chị cứ tưởng không có người.


- Em… “xong” rồi ạ!



Thấy Mai cầm que thử Hà lại cứ tưởng cô ấy định dọn rác vứt giúp mình. Hà ngượng ngùng:


- Chị đang muốn thử xem có bầu không?


- Em… Em xin lỗi…


Nhìn Mai ấp úng, Hà nghĩ chắc Mai định vứt nó vào thùng rác nên chìa tay ra. Mai đưa chiếc que cho Hà. Nhìn hai vạch đỏ hiện lên cô cười lớn.


- Ôi, mình có thai, 2 vạch rồi!



Hà vui sướng đi lên tầng báo tin cho chồng. Cô không nghĩ, đứa con này lại đến với mình đầy bất ngờ như vậy. Nhưng cũng vì mải vui sướng mà Hà không để ý rằng đấy chính là chiếc que thử của cô gia sư. Mai mặt tái nhợt, đưa tay sờ xuống bụng. Rồi nhanh chóng nhặt chiếc que của Hà không có vạch nào dúi xuống dưới đáy sọt rác.



Tin chắc là mình đã có thai rồi nhưng công việc quá bận nên Hà chưa đi khám lại. Chiều đó, đang làm thì bụng dưới đau dữ dội, Hà lao vào nhà vệ sinh. Mắt cô tối sầm lại: “Đến tháng ư? Rõ ràng là mình có thai, sao lại đến tháng được cơ chứ?”



Nghĩ cơ thể mình có vấn đề, Hà lao về định lát nữa sẽ ra phòng khám tư kiểm tra xem sao. Nhưng vừa bước vào nhà, Hà không thấy con ngồi học bài như mọi khi. Dưới bếp Mai đang gay gắt với chồng mình:


- Giờ anh tính sao đây? Hay để em mách với chị thì anh mới chịu nhận trách nhiệm. Chị Hà cứ tưởng que thử là của chị ấy. Nhưng may lúc đó em vào lại, lấy que của chị vứt đi không thì chị giết em rồi.


- Em làm gì mà cứ cuống lên thế. Để từ từ rồi anh tính.



Hà thấy tai mình ù đi. Hoá ra que thử thai kia là của cô gia sư. Hà phát điên lên, nghiến răng trèo trẹo đi vào:


- Để tôi tính giúp hai người nhé.


Vừa nói Hà vừa lao vào Trung đánh đấm túi bụi. Trong tay có thứ gì, Hà ném hết lên mặt gã chồng bội bạc đó. Hai người ấy cứ đứng như tượng, hốt hoảng nhìn Hà sợ hãi. Thấy vợ vừa gào vừa lao vào tát nhân tình. Trung rối rít:


- Đừng mà em, anh xin lỗi.



Mai nấp vào sau lưng Trung run lẩy bẩy.


- Em xin lỗi chị, tại em... yêu anh ấy!


- Đồ khốn, đến dạy con thì ít, ăn nằm với bố thì nhiều đúng không? Tôi sẽ cho cô biết thế nào là phá hoại gia đình người khác.



Hà khóc run lên. Chẳng còn nỗi đau nào bằng nỗi đau phản bội lúc này. Bi kịch hôn nhân này của Hà, là ai mang đến? Không thể trách tại cô đã thuê gia sư về dạy cho con nên mới ra nông nỗi này. Chẳng qua chỉ do hai con người bội bạc kia đã thay đổi lòng dạ thôi.