Tôi chẳng bao giờ nghĩ mình sẽ là người thứ 3 trong bất cứ một mối quan hệ nào. Bởi như nhiều người ở công ty đánh giá, tôi xinh đẹp, cá tính và rất độc lập. Thế nhưng ở đời, không phải muốn là được.
Như tôi đây gần 2 năm nay cứ phải ở trong 1 mối quan hệ lằng nhằng, phức tạp. Tôi có người yêu mà chả dám khoe ra cho cả thiên hạ biết về người tình trong bóng tối của mình.
Ảnh minh họa internet.
Tôi và nhân tình của mình làm chung trong 1 công ty. Vợ anh ấy cũng là một phụ nữ đang làm ở một công sở khác. Anh dù có vợ, có con nhỏ 2 tuổi nhưng hơn 2 năm nay anh vẫn cặp kè qua lại tán tỉnh và lên giường với tôi.
Vì làm cùng một dự án của công ty nên tôi và anh có nhiều thời gian bên nhau. Biết thừa anh đã có gia đình nhưng tôi vẫn không đủ sức cưỡng lại hoặc kìm chế được trước sự quan tâm, trước lời nói rót mật vào tai. Thậm chí, nhiều lần tôi đã nhắc mình phải chấm dứt mối quan hệ này song chỉ cần anh nịnh nọt, xuống nước là tôi lại mềm lòng ngay được. Có lẽ vì tôi yêu anh quá nhiều, chỉ tiếc tôi biết anh muộn quá.
Yêu anh thời gian càng lâu thì bản năng chiếm hữu anh trong tôi ngày càng lớn. Tôi ghen tị mỗi tối khi anh trở về nhà với vợ con hay gần gũi vợ con nhiều. Nếu như ngày nào anh không đòi hỏi gì chuyện ấy khi ở bên tôi, nhất định tôi phải dằn dỗi cho anh biết mặt.
Ở bên cạnh anh mỗi ngày, tôi biết anh rất yêu vợ của mình. Tuy sức khỏe của anh hơi yếu nhưng tôi sợ khi về nhà anh lại gần gũi với vợ. Thế nên ngày nào ở bên anh, tôi cũng cố gắng tìm cách vắt kiệt sức lực của anh. Có như vậy, tối trở về nhà anh cũng không thể làm gì hay muốn dành thời gian âu yếm với vợ của mình.
Vào những ngày lễ hoặc ngày thường nhật, thấy anh tặng gì cho vợ mà được chị ấy chụp ảnh khoe khoang lên facebook là tôi lại bắt anh tặng tôi món đồ y hệt như thế. Dù biết chỉ là đồ thừa, là cái bóng của người khác song tôi không sao làm khác đi được.
Nhiều khi tôi thấy mình đang điên rồi nhưng không biết làm sao để dừng lại hay bỏ đi mối quan hệ này. Cứ mỗi khi tôi muốn dừng lại thì người đàn ông ấy lại tạm bỏ vợ bỏ con để chạy đến bên tôi an ủi. Rồi anh bảo, vì tham lam và biết chạy đến bên người tình đúng thời điểm như vậy nên anh mới có tôi.
Có lúc tôi lại muốn ra sức giành giật anh về phía mình nhưng lại sợ quả báo đến sớm với những con giáp thứ 13 chen chân vào gia đình người khác? Nhưng nếu không giành lấy anh, không cướp anh từ tay người phụ nữ ấy, anh sẽ mãi mãi không bao giờ thuộc về của riêng tôi được? Tôi phải làm sao bây giờ đây mọi người ơi?
Ảnh minh họa internet.


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1