Lòng em đang rối bời quá các chị. Người ta cưới xong lo hưởng trăng mật ngọt ngào, du lịch đây đó, còn em cưới xong méo mặt chẳng biết nên đi hay nên ở lại bên chồng. Nghĩ sao thấy đời bạc bẽo quá.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Tính ra thì em với chồng cũng yêu gần 3 năm mới cưới. Hai đứa công ăn việc làm ổn định rồi, bố mẹ đi xem được ngày liền bàn chuyện kết hôn.
Thật ra anh ấy cũng không phải là người đàn ông đầu tiên em yêu, cũng không phải xuất sắc nhất trong số những người em gặp, nếu không nói tính anh có chút tính toán, nhỏ mọn. Có lẽ tại cái duyên cái số run rủi nên dù biết anh có nhiều yếu điểm mà em vẫn lao vào.
Nhưng càng tới gần ngày cưới em lại càng thêm phần thất vọng. Mọi chi phí cho ăn hỏi cưới xin hầu như chồng ì hết lại cho vợ lo. Động mua sắm gì anh cũng nói tùy em, tới khi thanh toán lại dưng dửng bảo:
“Anh đang kẹt tiền, em trả đi”.
Hôm cưới nhà trai làm có chục mâm cỗ, khách khứa lẻ tẻ thưa thớt hầu như chỉ có người thân thiết trong họ chứ bạn bè anh chẳng có mấy ai. Anh giải thích rằng muốn làm đám cưới đơn giản, miễn hai đứa hạnh phúc về sau là được.
Bọn em đăng ký hết hôn trước, ăn hỏi, cưới sau nên tới thời điểm ấy dù nản với chồng thì cũng chẳng biết làm sao bởi ván đã đóng thuyền nên em đành tặc lưỡi chấp nhận.
Lúc MC giới thiệu nhà ngoại lên trao của hồi môn, sau khi bố mẹ dặn dò, tặng kiềng vàng cho con, đến lượt chị gái với anh rể lên. Thật lạ, bước tới sân khấu, chị gái nhìn em với nét mặt căng thẳng vô cùng. Tay đeo nhẫn cho em, miệng chị ghé sát tai nói nhỏ:
“Ly hôn đi em. Bỏ nó ngay trước khi quá muộn”.
Em đơ người không hiểu lời chị nói. Đợi khi tiệc cưới đã tàn, em vội vàng tìm chị gạn hỏi mới ngã ngửa chồng em là con nợ lô đề, cờ bạc. Đó cũng chính là nguyên nhân mà cả đám cưới anh không có đồng nào bỏ ra cũng không dám mời khách khứa vì sợ chủ nợ tới đòi.
Quả đúng như lời chị ấy kể. Đêm tân hôn, dù em đã cảnh giác nhưng chồng vẫn ôm hết thùng tiền mừng đi ngồi khoanh chân đánh bạc. Ngày hôm sau, anh chưa về chủ nợ đã tới tận nhà đập phá đòi tiền. Nhìn cảnh nhà cửa toang hoang mà em như phát điên phát dại. Vừa cưới xong chẳng lẽ lại xách túi về nhà đẻ, còn sống với người chồng như thế, đời em làm sao có tương lại cơ chứ.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1