Giận chồng, tôi uống rượu say để rồi hốt hoảng tỉnh dậy thấy xung quanh toàn máu
Sau cuộc ân ái, tôi hoảng loạn như vừa rơi từ thiên đường xuống địa ngục. Trước mắt tôi là một tấm lưng đàn ông rắn chắc nhưng xa lạ. Tôi – đã – ngoại – tình!
Điện thoại 20 cuộc gọi nhỡ, 7 tin nhắn, toàn là của chồng. Tôi nhìn lên đồng hồ, đã hơn 11h đêm, tôi vội vàng mặc quần áo trở về nhà. Lúc này tôi mới hốt hoảng nhận ra chân tấm ga giường dính đầy máu. Thấy tôi sợ hãi, Tuấn - đồng nghiệp của tôi lúc này mới lười biếng lấy khăn tắm phủ lên rồi nói: "Em hét cái gì, tôi trót đánh đổ màu vẽ".
Tôi thở phào lườm Tuấn, trước khi ra khỏi cửa cũng không quên quay lại dặn dò:
- Anh quên chuyện hôm nay đi.
Nói xong, tôi vội vàng đi ngay, chẳng thèm nhìn xem Tuấn phản ứng thế nào. Trong đầu tôi giờ chỉ toàn là dằn vặt và lo lắng khi đối mặt với chồng.
3 ngày trước, tôi hẹn anh cùng đi sang nhà chị gái để mừng đầy tháng cháu, nhưng vì anh mải giúp một đồng nghiệp nữ nên tới trễ, vậy là tôi giận. Chúng tôi to tiếng với nhau. Tôi cho rằng anh không được vì một người đàn bà khác mà lỡ hẹn với tôi, tôi nghi ngờ anh có tình cảm với đồng nghiệp nên mới coi nhẹ tôi như vậy. Anh lại khẳng định đây là chuyện rất bình thường, nói tôi quá đáng. Cứ thế, chúng tôi lời qua tiếng lại và cuối cùng là chiến tranh lạnh.
Hôm nay, cơ quan tôi tổ chức tất niên, bình thường tôi không bao giờ vễ trễ quá 10h , có lẽ vì vậy nên chồng tôi đã lo lắng mà gọi điện rất nhiều.
Tôi chưa bao giờ có ý định sẽ trả thù anh. Ức chế dồn nén trong 3 ngày mới khiến tôi muốn uống một chút rượu. Không ngờ một chút men choáng váng lại khiến tôi dễ dàng buông thả mình như thế...
Trước đó, thấy tôi xuống tinh thần về chuyện gia đình, Tuấn đã luôn tìm mọi cách để động viên và an ủi tôi. Anh chủ động đưa tôi đi mua sắm, xem phim, ăn tối. Tôi không yêu Tuấn, nhưng tối nay tôi không kìm lại được trước hơi thở nam tính từ anh , không đủ sức chặn đôi bàn tay đang tham lam chiếm đoạt khắp cơ thể và tôi đã ngoại tình.
Những ngày sau, chúng tôi vẫn tiếp tục chiến tranh lạnh. Có lẽ chồng tôi cũng giận cả chuyện tôi về muộn nữa. Tôi thầm nghĩ tại vì anh quá đáng trước nên mới khiến tôi buồn bã mà mắc sai lầm. Ông ăn chả bà ăn nem. Tôi quyết định không nhượng bộ chồng mình.
Trong khi ấy, Tuấn thường xuyên nhắn tin nói những lời kích thích ngọt ngào, anh ta luôn miệng khen tôi rất xinh đẹp. Không thể phủ nhận, kỹ thuật trên giường cùng cơ thể nam tính của Tuấn khiến tôi day dứt nhưng cũng không cưỡng lại được. Rồi chuyện gì cũng đến, tôi lên giường với Tuấn lần thứ 2.
Không lâu sau đó tôi có thai. Cha của đứa bé không phải chồng tôi mà lại là Tuấn. Tôi đã khóc, dằn vặt suốt cả một tháng trời, lúc nào cũng sống trong sợ hãi và luôn thấp thỏm, băn khoăn không biết có nên giữ đứa bé lại hay không. Tôi không yêu Tuấn, tôi không muốn đứa bé là kết tinh của một mối quan hệ vụng trộm này.
Mới đây, khi đồng nghiệp của chồng đến nhà cám ơn chồng tôi giúp chị kịp ra sân bay đón chuyến bay sang Mỹ đoàn tụ với gia đình, tôi mới biết thật ra chồng mình không hề ngoại hình. Tôi đã sai quá sai rồi, tôi phải làm thế nào với anh, với đứa bé đây?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1