Ngay từ lần đầu gặp, anh đã chia sẻ thẳng thắn với tôi anh từng ly hôn. Vợ chồng anh yêu nhau thật lòng nhưng do bất đồng quan điểm sống, không tìm được tiếng nói chung nên quyết định giải thoát cho nhau. Vợ nhận nuôi con, còn anh hàng tháng gửi tiền phụ cấp cho con theo quy định của tòa.


Mỗi lần kể về chuyện cũ, anh đều rất tôn trọng vợ, anh nói chị ấy là một người phụ nữ tuyệt vời. Chính điều ấy khiến tôi ngày càng có thiện cảm với anh. Tôi nghĩ anh là một người rất tử tế, bởi đa số đàn ông sau khi ly hôn đều quay ra trách mắng đổ lỗi tại đàn bà chứ ít người như anh.


Vậy là sau một thời gian tìm hiểu, tôi với anh làm đám cưới. Vì từng trải qua 1 lần đổ vỡ nên anh lúc nào cũng tỏ ra yêu thương vun vén cho mái ấm mới của mình. Anh cũng không quên trách nhiệm với đứa con riêng. Cứ cuối tuần hay ngày nghỉ lễ là anh tới đón thằng bé đi ăn, đi chơi.


Có một việc làm tôi lúc nào cũng thấy ấm ức khó chịu trong lòng đó là anh thường xuyên đến nhà vợ cũ tới tận khuya mới về. Thật ra trước nay tôi chưa bao giờ cấm cản chuyện anh thăm nom con riêng. Có điều tôi muốn mọi chuyện phải rõ ràng và trong giới hạn của nó. Anh đến chơi với con có thể đi ban ngày, cuối tuần chứ cứ kiểu đi đêm về hôm thì ai biết ma ăn cỗ lúc nào. Đã thế động nói tới là anh lại lý do lý trấu kiểu:


"Ô hay, mẹ thằng bé đi làm về muộn, nhờ anh ở lại trông giúp đến khi cô ấy về. Chẳng nhẽ anh lại bỏ con ở nhà 1 mình à. Em đừng ích kỷ thế."


Rồi đến đêm thứ 6 vừa qua chuyện lo lắng của tôi cũng xảy ra. Chồng đã lừa dối tôi qua đêm với vợ cũ. Sau đêm đó, anh về gặp tôi và thú nhận mọi chuyện. Điên nhất là lão bảo do bị chị ta quyến rũ.


"Cô ấy cố tình cho anh vào bẫy. Cô ấy bảo anh ở lại ăn tối với con 1 bữa cho thằng nhỏ vui, rồi ép anh uống mấy ly rượu... Mọi chuyện về sau anh không làm chủ được nữa."


Lão thề thốt sống chết rằng đây là lần đầu cũng nhất định sẽ là lần cuối. Có lẽ tôi sẽ đỡ căm hơn nếu như người mà lão qua đêm cùng là một ai khác, xinh đẹp, trẻ trung hay mới lạ cũng được, đằng này lại là vợ cũ.


Mấy ngày nay đầu óc tôi căng thẳng vô cùng, không biết những lời anh ấy nói có phải là thật? Có phải là chị ta chủ động quyến rũ chồng tôi? Nếu đúng như vậy, thì chị ta có ý gì? Rối quá nên tôi có mang chuyện này tâm sự với bạn bè, người thân. Phần lớn họ đều khuyên nên bỏ qua cho chồng thêm cơ hội, đừng làm căng quá sẽ gián tiếp đẩy chồng về tay vợ cũ. Nhưng cứ nhìn thấy lão là cục hận trong tôi lại bị đẩy ngược lên tới cổ. Tôi phải làm sao mới có thể bảo vệ được hạnh phúc của mình đây.