Đêm đó, Yến cứ nghĩ cuộc đời của mình đã tan nát trong tay đám côn đồ rồi. Nhưng may mắn đúng lúc nguy hiểm, cô được một người cứu giúp khỏi bị cưỡng bức.


Yến ra trường đi làm đã vài năm rồi, cuối cùng cô cũng xin được vào làm phiên dịch trong một công ty của nước ngoài. Nhưng thời gian này cô được điều xuống nhà máy ở khu công nghiệp để làm phiên dịch cho sếp dưới đó mấy tháng. Chờ khi tuyển được phiên dịch mới thì cô lại về tổng công ty ở thành phố. Nhà máy đóng ở ngoại thành nên khi ra đây làm Yến còn nhiều bỡ ngỡ. Cô phải thuê nhà trọ cách khu công nghiệp khá xa.


Mỗi lần làm ca tối về muộn Yến sợ lắm, một mình đi trên đoạn đường vắng lại còn qua một nghĩa địa mới đến khu nhà trọ. Lúc tan ca thì đông công nhân đi về nhưng Yến phải hoàn thành nốt công việc sếp giao, ra khỏi công ty cũng hơn 11 giờ rồi, đường vắng tanh không một bóng người. Đang nhắm mắt phóng về thì có mấy thanh niên lao ra chặn đầu xe Yến lại, cô ngã nhào xuống đường. Chưa kịp định thần lại thì đã bị đám thanh niên cởi trần lao đến trêu ghẹo. Đứa thì giật túi xách của cô lấy ví và điện thoại. Chúng soi chiếc đèn vào thẳng mặt Yến, thấy cô cũng xinh nên cả bọn nhao lên như một đám thú đói.


Yến vùng vẫy hết sức, van xin nhưng chúng càng phấn khích lao vào cô. Chiếc áo trên người Yến cũng bị những bàn tay thô bạo xé toang ra.


Đang lúc Yến sợ hãi tuột cùng, bỗng có ánh đèn pin loang loáng chiếu tới. Thấy có người Yến cố gắng la hét khản cả giọng.


- Cứu tôi... cứu tôi với...


Yến thấy một người đàn ông vứt vội xe chạy đến chỗ cô. May thấy có khúc cây dưới đất, anh vớ lấy phang cho mỗi thằng một gậy.


- Khốn nạn, cút hết...


Lúc đó, một tên bất ngờ nhặt cục gạch bên đường ném thẳng vào đầu người đàn ông ấy. May thay viên gạch xượt qua đầu khiến anh chỉ bị thương nhẹ. Thấy anh vung gậy tới tấp thì bọn chúng vội vã tháo chạy. Trước khi đi còn nói vọng lại:


- Tao nhớ mặt mày rồi, đợi đấy.


Người này soi đèn thấy cô gái đầu tóc rũ rượi run bần bật, váy áo thì bị xé lung tung. Yến hoảng quá cứ ôm lấy người vừa cứu mình khóc nấc lên. Anh giục.


- Có tôi đây đừng sợ. Nào đứng lên đi, chúng quay lại thì chết.


Yến mò mẫm nhưng không thấy chìa khoá xe máy đâu nữa. Hai người đành tập tễnh dìu nhau đi về phía có ánh điện sáng. Đúng là lúc này bọn côn đồ đó gọi thêm người ra, chúng phóng xe máy ầm ầm đến vây xung quanh chiếc xe của Yến.


Người đàn ông vừa cứu cô khỏi bị cưỡng bức liền kéo Yến vào trong một chiếc chòi của khu du lịch ao câu gần đó. Đợi đám côn đồ đi qua, anh mới đưa cô vào trong khu nhà nghỉ. Nhân viên giờ này đã đi ngủ gần hết rồi nên anh khẽ ra hiệu cho cậu lễ tân hỏi băng y tế và lấy 1 phòng. Vào đến phòng an toàn rồi Yến vẫn còn run cầm cập.


- Cảm ơn anh nhiều lắm!


- Không sao rồi, bình tĩnh lại đi! Con gái mà ra đường giờ này 1 mình, đúng là liều thật!


- Tại em làm việc về muộn. Anh cũng bị thương rồi, để em băng lại cho.


- Không sao đâu! Người cô bẩn hết rồi vào tắm rồi thay đồ đi, đêm nay ngủ tạm ở đây.


Yến tắm xong đi ra, váy áo đã bị rách và bẩn hết rồi nên cô khoác tạm chiếc áo tắm của nhà nghỉ. Trông cô xinh đẹp có chút quyến rũ khiến anh thoáng bối rối. Ngồi trong căn phòng thiết kế theo kiểu chòi với một người đàn ông xa lạ Yến cứ ngường ngượng. Cô nằm ở tít mép ngoài của chiếc nệm rồi thiếp đi lúc nào không hay.


Sáng hôm sau tỉnh dậy, Yến hoảng hốt, không biết mình nằm lăn vào lòng người đàn ông đó từ lúc nào. Hai người ngượng ngùng nhìn nhau rồi cười, mới 1 đêm mà họ cảm giác như đã quen từ lâu lắm.


Thành đưa Yến đi ăn sáng, chiếc xe máy của cô bị đám côn đồ phá cho bẹp dúm. Sau các thủ tục trình báo cần thiết, cô lên công ty xin về thành phố chứ không ở lại dưới này nữa.


Từ đó Yến và Thành thường xuyên gặp gỡ, cuối cùng cũng bén duyên nhau. Mãi khi nhận lời làm vợ anh rồi, Yến mới biết anh chính là chủ của khu du du lịch sinh thái đó.


Thành cũng đã từng có một gia đình tưởng là hạnh phúc bên người vợ xinh đẹp. Nhưng công việc làm ăn của anh làm ăn ngày một đi xuống. Rất nhiều hợp đồng bỗng dưng bị cướp trắng bởi những đối thủ ngầm. Thành đau đầu lo lắng còn mẹ anh thì đột quỵ trước nguy cơ cả gia tài sắp bay mất.


Đúng lúc đó thì Thành phát hiện ra, người đang phá anh chính là cô vợ đầu gối tay ấp suốt mấy năm qua. Cô và một người trợ lý đã phản bội anh một cách trắng trợn. Cũng may phát hiện kịp thời nên anh ngăn chặn và cứu vãn được một phần nào.


Buồn vì chuyện hôn nhân tan vỡ, thỉnh thoảng anh “trốn” về ở khu sinh thái của riêng của mình một thời gian để đầu óc thư thái. Không ngờ đêm đó đang ra ngoài lang thang hóng gió, anh định đi một vòng cho đầu óc khuây khoả thì lại gặp Yến. Nếu như đêm đó anh không xuất hiện cứu cô khỏi bị đám côn đồ cưỡng bức, thì hai người đâu có gặp được định mệnh của đời mình...