Em là người rất ít khi đi buôn chuyện bởi cảm thấy việc đó là trò của mấy bà rảnh rỗi. Thế nhưng hôm nay em lại muốn chia sẻ với mọi người, nhất là những chị em yếu đuối như em ngày xưa, đừng sống cam chịu nữa!



Trước giờ em vốn là đứa sống khá hiền lành, ít động chạm. Ai nói gì kể cả không hợp ý em cũng im lặng, đồng tình và xuôi theo ý kiến của họ. Lúc đó, em được rất nhiều người quý cũng vì cái tính đó.



Thế mà chẳng ai ngờ có 1 ngày đứa lành hơn cục đất như em lại có thể nổi giận tới mức tát gãy răng cửa của chồng và bế con ra khỏi nhà.



Chung quy tất cả cũng chỉ vì lão ấy càng ngày càng quá quắt với vợ con. Chuyện là, tuần trước bé con em nó viêm họng sốt cao không dứt. Năm nay đã 4 tuổi nhưng do sinh thiếu tháng nên cứ còi cọc, chậm lớn mãi. Em chăm cả năm cũng chẳng lại được 1 lần nó ốm.



Thế mà, chồng cứ thản nhiên như điếc chẳng nghe, mù chẳng thấy gì ấy, để mặc em chăm con 1 mình. Đi làm về đã mệt thì chớ vẫn phải nấu cơm rồi nấu cháo, dỗ con khóc. Thằng bé lại khó chiều, cứ khóc suốt không nín làm em xót vừa cáu tiết.



Đến tối con sốt người nóng như than, sợ con bé co giật như hôm trước, em gọi ck về đưa đi viện nhưng điện thoại không liên lạc được. Em lấy thuốc cho con uống, chườm các kiểu thì hạ sốt được tí, em gan lì một lúc xem con đỡ không.


Mãi đến 12 giờ chồng vẫn chưa về, em điên quá thay luôn ổ khóa cho lão khỏi cần về luôn. Biết thể nào lão cũng dồ dại lên nhưng em mặc kệ, quả nhiên 1 tiếng sau chồng mò về nhưng không mở được cửa. Con thì vẫn khóc ngằn ngặt trên tay, chồng mở mãi không được đứng ngoài đập cửa liên tục.


Em bế nó ra đứng nhìn xem lão có hối lỗi không mà vẫn còn lè nhè:



“Cô thay ổ khóa đấy à. Giỏi nhỉ, càng ngày càng láo. Mở cửa ra cho tôi”


“Anh đi đâu đến giờ mới về. Có biết con nó sốt đùng đùng sắp co giật như hôm trước rồi không?”


“Tôi đi tiếp khách. Con ốm thì cô trông nó đi, kêu ca cái gì. Còn dám thay ổ khóa, giỏi lắm"


“Tiếp khách hay đi karaoke với mấy ông bạn vàng của anh. Say lên say xuống đứng còn không vững kia kìa"


“Cô biết cái gì mà nói. Kệ tôi. Mở cửa mau không tôi táng cho bây giờ"


Em nghe lão ấy càng chửi càng ngoa ngoắt thì ức lắm bèn mặc kệ lão cho ngủ ngoài đường luôn. Ngày mai chờ lão tỉnh thì dậy mà kí đơn ly hôn chứ em cũng chẳng muốn sống với người chồng ích kỷ không biết thương vợ thương con như thế nữa.


Ngày trước nếu không vì con, em đã không cố gắng chịu đựng gã chồng say xỉn, thích chơi bời gái gẩm suốt thời gian dài như vậy. Mọi người cho em thêm động lực để bỏ gã chồng khốn nạn ấy đi cho rảnh nợ với.



Pepper cố tình châm chọc mẹ chồng Lâm Khánh Chi, mới nghe tiếng guốc thôi đã sợ | Học Viện Mẹ Chồng | Tập 4: Trailer



https://tv.webtretho.com/hoc-vien-me-chong/pepper-co-tinh-cham-choc-me-chong-lam-khanh-chi-moi-nghe-tieng-guoc-thoi-da-so-hoc-vien-me-chong-tap-4-trailer.6ce3ab99-a9dd-4c24-a389-e96874056b6e