Khi quyết tâm lấy người đàn ông từng 1 lần ly hôn như anh, em đã nghĩ người từng trải qua đỗ vỡ sẽ biết trân trọng những thứ vẹn nguyên, biết giữ gìn hạnh phúc thực tại. Thật tiếc, đó chỉ là suy nghĩ của riêng mình em.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet
Chồng em chia sẻ rằng, anh ấy với vợ cũ ly hôn vì bất đồng quan điểm sống. Do không thể tìm được tiếng nói chung nên buộc phải chọn giải pháp cuối cùng là đường ai nấy đi. Tuy nhiên họ thống nhất sẽ vui vẻ coi nhau như bạn, ly hôn văn minh cư xử tốt vì đứa con chung.
Quan điểm này của chồng và vợ cũ anh, em hoàn toàn ủng hộ. Do vậy hàng tháng chồng gửi tiền phụ cấp nuôi con, em tuyệt đối không ý kiến. Thi thoảng anh về bên nhà vợ cũ đón con đi chơi, em không phản đối. Nhưng mỗi ngày em một nhận ra, dường như cách quan tâm của chồng em với vợ cũ và gia đình cô ấy thật sự có gì đó rất thái quá.
Theo thường lệ, một tháng chồng em sẽ về đón con riêng đi chơi 1 lần nhưng lại hẹn cà phê cà pháo với vợ cũ vài lần. Anh ấy giải thích rằng:
“Bọn anh gặp nhau để trao đổi về việc chăm sóc nuôi dạy con. Em đừng nghen vớ vẩn”.
Với bố mẹ vợ cũ, chồng em cũng quan tâm lắm. Động nghe tin ông bà ấy ốm đau là anh thu xếp tới thăm nom quà cáp. Nhiều khi bố mẹ em ốm giục anh đưa vợ về thăm mà anh ấy còn chần chừ, viện lý do này lý do khác.
Bực nhất là Tết này chồng em hứa sẽ về nhà ngoại sớm, thế mà đùng cái cuối tuần trước anh quay ngoắt luôn thái độ nói rằng năm nay tài chính eo hẹp, tiền dự án chưa lấy được nên chưa về quê vội. Thậm chí khoản biếu Tết cũng rút xuống vì không có tiền. Thế là mọi kế hoạch thay đổi, tuy buồn nhưng em cũng phải ngậm ngùi chấp nhận vì tài chính không dư giả thì phải chịu.
Cho tới chiều hôm qua, đi làm về em vô tình nghe thấy chồng nói chuyện điện thoại với em gái. Anh ấy kể hôm trước cùng vợ cũ đi mua cây đào chục triệu về biếu Tết nhà vợ cũ mà em choáng váng. Ức quá em lao vào hỏi, chồng em vẫn còn gân cổ nói rằng đó là lễ nghĩ, xã giao vì dù gì ngày trước họ cũng là bố mẹ vợ là ông bà ngoại của con anh nên đương nhiên anh phải quan tâm, săn sóc là lẽ thường. Ngược đời hơn, anh còn mắng ngược lại rằng em hẹp hòi, sống thiếu hiểu biết. Nghĩ mà ức quá các chị ạ. Chẳng lẽ em ly hôn luôn cho rồi, để lão ôm nhà vợ cũ mà sống.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1