Chồng tôi là công nhân viên chức còn tôi là bác sỹ trong một bệnh viện lớn. Chúng tôi quen và lấy nhau do sự giới thiệu của bạn bè hai bên và vì cũng đến tuổi rồi nên sau nửa năm hẹn hò, cả hai làm đám cưới.



Đặc thù công việc của anh khác tôi, anh chỉ làm hành chính, còn công việc của tôi ở bệnh viện rất bận rộn, còn trực đêm hôm hoặc thường xuyên phải có những ca bệnh nhân đột xuất cần tôi phải có mặt ngay bất cứ lúc nào. Giờ giấc không cố định nên sinh hoạt trong gia đình cũng vì thế mà bị đảo lộn. Tôi không ngờ lý do đơn giản vậy lại là nguyên nhân khiến chồng ngoại tình bằng cách học nấu ăn trong phòng ngủ với bồ.



Tôi có thể đến viện lúc tối mịt rồi về nhà lúc gần quá trưa hôm sau và rất ít thứ 7, Chủ nhật, ngày lễ, Tết tôi được ở nhà. Công việc như thế nên tôi ít có thời gian chăm sóc cho gia đình. Ngày nghỉ tôi chỉ muốn lăn quay ra ngủ, hoặc nằm ườn xem tivi chứ chẳng muốn chơi bời gì cả.



Chồng tôi thì có vẻ không hài lòng với giờ giấc công việc của vợ, thêm việc tôi hay từ chối khi được anh rủ đi chơi, hay hẹn hò ăn uống nên càng ngày chồng tôi càng khó chịu ra mặt. Tôi thì nghĩ: "Vợ có công việc ổn định đầy người mơ còn chả được nên chồng phải tự hào mới đúng. Không có tôi vất vả kiếm tiền thì đâu ra nhiều tiền để mua căn nhà đang ở này được. Lương chồng tôi chắc chỉ đủ tiền sữa bỉm cho con và ăn sáng của cả nhà thôi".



Khi con trai tôi được 2 tuổi thì mọi bất đồng dường như biến thành im lặng. Cả anh và tôi đều im lặng trước mọi chuyện, chỉ khi có chuyện gì thật cần thiết thì chúng tôi mới nói chuyện bàn bạc với nhau, hoặc có việc chung liên quan đến con cái thì cả hai mới cùng nhau giải quyết, còn lại thì việc ai người đó làm, không ai liên quan đến ai hết.



Vậy nhưng tôi tuyệt nhiên vẫn luôn tin tưởng chồng và không bao giờ nghĩ anh sẽ cặp bồ bởi hàng tháng anh vẫn nộp tiền lương đầy đủ cho tôi, con cái vẫn rất yêu thương chăm sóc.


Nhưng ai ngờ đâu...



Hôm cuối tuần định mệnh ấy, hiếm hoi mới có dịp được nghỉ ở nhà nên tôi quyết định sẽ nấu cho con trai tôi món spaghetti mà thằng bé vẫn thích. Tôi hồi hộp rồi chờ đợi kết quả từ cậu con trai bé bỏng, nhưng


khi vừa ăn được miếng đầu thì thằng bé ngây thơ bảo:



- Mẹ mới nấu món này ngon hơn mẹ nhiều.



- Mẹ mới nào thế con trai - Tôi sốc nhưng vẫn bình tĩnh hỏi.



- Mẹ mới mà bố vẫn thường xuyên đưa con đến ăn cơm những lúc mẹ đi làm đấy ạ. Nhưng bố và mẹ mới dặn là không được kể với mẹ nếu không mẹ sẽ rất buồn, không tập trung cứu bệnh nhân được vậy nên con không dám nói với mẹ.



Tim tôi như chết lặng, từng lời kể của con như xé toạc trái tim đang loạn nhịp của tôi lúc này, tôi đau điếng người.



- Vậy bố đưa con đến đó ăn xong có làm gì nữa không?



- Ăn xong bố bảo con ở ngoài xem hoạt hình đi, bố và mẹ mới cần yên tĩnh ở trong phòng để học cách nấu ăn nhiều món ngon khác hôm sau còn nấu cho con ăn tiếp ạ.



Tôi như muốn điên lên được khi phát hiện chồng ngoại tình từ chính miệng con trai bé bỏng của mình, tên chồng xấu xa đó, vậy mà lâu nay còn làm ra bộ tử tế với gia đình lắm. Tôi hận, tôi muốn đập hết tất cả.


Nhưng vì không có bằng chứng rõ ràng nên tôi đành nín nhịn để chờ đợi.



Tôi đã vì ai mà hi sinh nhiều đến như vậy và đổi lại tôi đã nhận được những gì cơ chứ? Tôi nhất định sẽ không sống như vậy nữa, tôi phải để anh ta phải hối hận.



Hôm đó đúng như dự tính, trong lúc cả hai đang "học nấu ăn" trong phòng ngủ nhà cô ả kia thì bên ngoài con trai mở cửa cho tôi vào, mẹ đẻ đi cùng tôi nên khi cửa vừa mở mẹ tôi liền đưa thằng bé ra ngoài còn tôi ở đó lấy bằng chứng đôi gian dâm gán mác học nấu ăn.



Cánh cửa phòng ngủ bật mở, tôi chứng kiến cảnh tượng đau lòng mà suốt cuộc đời tôi không thể nào quên được, trai trên gái dưới đang dại đi vì hoang lạc. Thấy tôi cả hai đều vô cùng kinh ngạc:



- Sao em lại có mặt ở đây, con đâu?



- Con bảo nó chán ngồi đợi bố học nấu ăn nên nó về rồi. Tôi cày mặt đi làm không có thời gian nghỉ ngơi chăm sóc bản thân là vì ai, vì cái gì? Anh ở nhà nhàn rỗi quá nên đi "học nấu ăn" thế này đúng không.


Chúc mừng, anh sắp thành đầu bếp chuyên nghiệp rồi đấy.



Tôi bỏ về với bằng chứng trong tay. Tôi đã thuê luật sư cho đợt ly hôn sắp tới rồi, nhất định tôi sẽ khiến người chồng phụ bạc đó phải tay trắng ra đi, phải trả giá cho những việc làm sai trái của mình.



Cũng may nhờ buối cuối tuần định mệnh đó tôi đã kịp phát hiện ra chồng ngoại tình bằng việc nói dối học nấu ăn trong phòng ngủ để lừa con trẻ. Rồi anh ta sẽ thấm "học nấu ăn" sướng hơn hay dùng tiền mua đồ ăn sướng hơn.