Nhà em mới có chị dâu thôi các chị ạ. Chị mới về nhà làm dâu được có 7 tháng nay nhưng đã khiến nhà em loạn hết cả lên rồi. Bố mẹ em và anh trai em cứ như ăn phải bùa mê thuốc lú gì của bà ấy nên cứ bênh chị chằm chặp. Em cứ nói gì không hay về chị ấy là lập tức hết mẹ rồi anh trai em phản ứng, bảo em nhỏ nhen, để ý vặt vãnh. Nhiều khi em bực mình ghê gớm lắm cơ. Em còn không biết em là con của mẹ hay chị dâu em là con của bố mẹ em nữa.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.

Em xin kể ngắn gọn và cụ thể cho các mẹ nghe về bà chị dâu quý hóa của em ngay đây ạ.

Khi chị dâu em mang bầu được 3 tháng thì 2 bên nhà tổ chức đám cưới. Nhưng nhà em là nhà trai nên cũng không vội vàng gì. Mẹ em đi xem ngày chưa được đẹp lắm đâu nhưng anh trai em cứ giục cuống lên phải cưới trong tháng đó. Bố mẹ em đều trêu, chắc là do nhà bên ấy và con dâu tương lai giục cưới chứ gì. Anh trai em gãi đầu gãi tai thú nhận ngay.

Riêng chuyện này thôi là em đã thấy mất cảm tình với bà chị dâu của mình rồi. Nhiều người người ta cũng bầu trước mà tận lúc đẻ xong mới cưới có sao đâu. Trong khi chị dâu em mới bầu có 2-3 tháng đã giục nhặng lên cưới gấp. Làm như không cưới sợ anh trai em chạy làng không bằng.

Rồi khi chị dâu về nhà em làm dâu cũng thế. Nhà có chị dâu rồi mà mẹ em vẫn phân chia việc cho em và chị như nhau luôn. Chị nấu cơm thì em phải rửa bát. Chị lau dọn nhà cửa thì em phải dọn dẹp phòng vệ sinh, bếp. Trừ hôm em đi học thì được miễn (em đang học năm 2 đại học). 

Thời gian gần đây, chị mang bầu bước sang tháng thứ 7 thì càng lười chảy thây. Mẹ em thấy chị nặng nề nên chị đi làm về xong, bà không bắt con dâu làm gì hết. Rồi mẹ cứ nhè con gái ra để sai.

Sáng nào cũng sáng bảnh mắt ra gần 7h chị dâu mới dậy nấu nướng gì cho cả nhà ăn xong là chị ấy cũng đi làm. Tối đi về thì đã có mẹ em ở nhà nấu cơm nước xong xuôi rồi. Vậy mà ăn xong, chị dâu mang bát đi rửa nhưng cố tình gọi với em ra rửa cùng mới hãm.

Em nghe thấy nhưng lờ đi dù bà ấy gọi em 2-3 lần liền. Em chẳng hiểu chị dâu nghĩ gì mà có vài cái bát còn bắt em rửa cùng nữa. Em đi học cả ngày ở trường cũng mệt muốn chết rồi. 

Như hôm qua bố mẹ em đi về quê chưa ra. Rõ là lúc tối, em thấy mẹ đã gọi điện ra nhắc chị sáng mai dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho em ăn còn đi học. Vậy mà 7h kém 15 phút em dậy để ăn sáng mà bếp núc vẫn lạnh tanh. Em vào gõ cửa phòng gọi chị dâu thì lúc ấy chị mới dậy. Chị còn hồn nhiên nói đêm mất ngủ nên chị ngủ quên mất. Rồi chị dúi vào tay em 30k bảo em đi học sớm hơn chút, ra ngoài mà ăn bát bún chả.

Em vẫn cầm tiền của chị ấy và ra ngoài ăn. Nhưng em thấy chán bà chị dâu thật sự. Em kể cho bố mẹ, họ còn bênh chị rồi mắng em lười biếng, để dâu bầu của họ phải hầu đứa còn rảnh rang.

Chiều nay bố mẹ em về nhà còn tuyên bố chị dâu đã bầu sang tháng thứ 7 nên không phải làm việc nhà nữa. Bữa sáng ai có thân người ấy tự lo. Bữa tối cả nhà ăn xong thì phải tự rửa bát. Tôi cuối tuần phải lau dọn hết nhà cửa.

Nghe xong mà tôi choáng váng. Không biết bà chị dâu lại rỉ vào tai bố mẹ tôi những lời đường mật gì mà họ thay đổi thái độ với tôi 180 độ như vậy. Mà nhà tôi cũng nực cười hết sức. Chị dâu mới chửa có 7 tháng thôi chứ có phải sắp đẻ đâu mà không làm được việc nhà, không rửa bát được. Cứ tưởng có chị dâu để nhờ vả, ít việc đi chứ giờ như này còn mệt mỏi hơn.

hình ảnh

Ảnh minh họa internet.