Bán thân vì chồng: 'Anh đã đoán đúng, ông ta nhất định sẽ thích em mà'
Chồng tôi là một người rất hiếu thắng. Trong mọi việc, anh luôn muốn làm chủ, anh chưa bao giờ nhường nhịn, kể cả đối với vợ.
Tất nhiên mọi quyết định trong nhà đều phải nghe ý kiến anh. Chồng tôi quản lý tiền trong gia đình. Mỗi lần tôi đi chợ hay mua sắm đều ghi chép lại cho anh xem. Anh khó tính nhưng tôi muốn mua gì anh đều không cấm, chỉ cần tôi hỏi qua anh là được.
Tôi hiểu tính chồng nên luôn tỏ ra dựa dẫm để anh được bộc lộ sự kiêu ngạo của mình.
Người ta nói lấy đàn ông gia trưởng rất khổ. Nhưng dù thế nào, tôi vẫn yêu anh điên cuồng, tôi luôn cố gắng quán xuyến gia đình êm ấm cho anh yên tâm công tác.
Anh rất tâm huyết trong công việc. Anh thường xuyên đi làm đến 8h hơn mới trở về nhà, vội vàng ăn uống xong lại cặm cụi bên bàn việc đọc tài liệu, soạn dự án. Sở dĩ tôi chọn lựa ở bên anh cũng bởi thích đàn ông có chí, tôi tin chỉ cần đàn ông quyết tâm, chẳng sớm muộn cũng sẽ gây dựng được sự nghiệp lớn cho mình.
Nói về tôi một chút, một cô gái 27 tuổi, cơ thể đẫy đà, khuôn mặt khá xinh theo lời bạn bè nhận xét. Tôi sau khi lấy chồng thì ở nhà bán mỹ phẩm online trên Facebook để vừa thoải mái vừa có thời gian cho gia đình chứ không đi làm công ty. Bởi thế, tôi dành rất nhiều thời gian để học cách giữ chồng, học cách làm nóng tình yêu.
Riêng chuyện chăn gối, anh rất thích tôi chủ động còn anh nằm tận hưởng, cảm nhận tôi hôn sâu trên khắp cơ thể. Tôi thành thục khiến anh đê mê không rời vợ. Mỗi lần hoan ái, anh đều xuýt xoa rằng thật may mắn vì lấy được tôi. Điều đó khiến tôi luôn cảm thấy rất thành tựu.
Gần đây, công việc của anh có vẻ không tốt. Anh về nhà với khuôn mặt luôn gắt gỏng và khó chịu. Tôi thấy ánh mắt chồng nhìn mình rất kỳ lạ, nhiều lần thấy anh định nói gì xong lại thôi..
Mấy ngày sau, anh bất ngờ thông báo chuẩn bị cơm vì sẽ có đồng nghiệp đến nhà chơi. Tôi thấy vậy tất bật sửa soạn nhà cửa, chuẩn bị mâm cơm thịnh soạn nhất.
Không phải đồng nghiệp mà là sếp tổng của anh đến nhà dùng bữa, tôi cũng mừng thay cho chồng vì nghĩ có lẽ anh đang tạo dựng được mối quan hệ rồi. Bữa cơm rất vui vẻ, chúng tôi cùng uống rượu, tôi cũng mời sếp anh rất nhiệt tình.
Tôi muốn tạo không gian riêng để chồng và sếp nói chuyện nên cũng xin phép vào phòng nghỉ sau đi đã ngà say. Nhưng vừa định cởi đồ tắm, tôi thảng thốt vì thấy bóng sếp anh đang bước vào phòng ngủ.
“Anh tìm chồng em ạ”, tôi vội kéo khóa áo.
“Trang, anh tìm em”, sếp anh nhìn vào mắt tôi thẳng thừng, “Anh biết nói điều này không dễ chịu, nhưng hôm nay gặp em, em đúng là mẫu người anh ao ước. Theo anh đi, em sẽ không thiệt thòi đâu”.
Dứt lời, ông ta bước nhanh đến ôm chặt tôi, đôi tay không yên phận bắt đầu xoa nắn quanh hông.
Tôi lùi về sau, sếp anh lại tiến đến, tôi sợ hãi nhưng cố gắng cao giọng: “Nếu anh còn muốn giữ chút thể diện, mời anh ra ngoài. Bằng không tôi không biết mình làm gì đâu!”. Thấy tôi cứng rắn, ông ta mỉm cười sắc bén: “Em sẽ phải suy nghĩ lại ngay thôi” rồi đủng đỉnh quay ra ngoài.
Tôi sợ hãi khóa chặt cửa phòng cho đến khi nghe thấy tiếng gọi của chồng..
Nhìn thấy anh, tôi lao vào ôm anh khóc òa: “Em sợ lắm, ông ta định sàm sỡ em. Em…”. Tôi nói một hồi nhưng không thấy phía trên có phản ứng mới ngước lên. Chồng tôi bình thản đến kỳ lạ.
“Dự án của anh nếu không có ông ta sẽ không thể thành công. Anh đã đoán đúng, ông ta nhất định sẽ thích em mà”, anh nói.
Tôi ngưng khóc mở to mắt bàng hoàng nhìn anh. Cái gì? Nói vậy là chồng biết chuyện ông ta định làm với tôi?
“Xin em hãy ngủ với sếp 1 đêm thôi, anh sẽ tốt với em trọn đời…”, anh chưa nói xong miệng đã bị chặn lại bằng 1 cái tát trời giáng của tôi. Đánh anh xong, tôi ôm mặt khóc đau đớn.
Anh cũng khóc, anh ôm tôi mếu máo: “Anh xin em, em đánh anh cũng được, nhưng chỉ 1 lần thôi rồi chúng ta sẽ có tiền, có xe, em có tất cả những thứ em muốn, anh sẽ không phải quỳ rạp dưới chân bọn nó nữa, anh sẽ có sự nghiệp của riêng mình”.
Trái tim tôi vỡ vụn như bị hàng trăm nhát dao cứa vào. Tôi chỉ biết trách mình quá yêu anh. Nhìn anh quỳ xuống van xin, tôi chỉ thấy mình bất lực vô cùng.
Tôi đã đồng ý.
Đêm ấy, người đàn ông gần bằng tuổi ba tôi say mê ngấu nghiến, giày vò cơ thể tôi. Ông ta tham lam cắn mút những nơi nhạy cảm nhất trên cơ thể, luôn mồm khen tôi đẹp quá… Tôi lặng yên như khúc gỗ nhìn khuôn mặt dâm dục triền miên, cảm giác buồn nôn tràn lên cổ họng, tôi ghê tởm chính bản thân mình.