Sáng này tới công ty, nghe chị đồng nghiệp hớn hở kể chuyện tết năm nay vợ chồng, con cái về quê ngoại đón tết mà em chạnh lòng kinh khủng. Chồng chị ấy tâm lý lắm, từ ngày lấy nhau cũng hơn chục năm mà toàn chia đôi, mỗi năm đưa vợ về đón tết một quê, năm nay ăn tết bên nội thì sang năm ăn bên ngoại. Anh ấy bảo, bố mẹ hai bên như 1, phải quan tâm đều như thế mới công bằng.
Ảnh minh họa: Internet
Đúng là chồng nhà người ta, nghĩ tới chồng mình mà em chỉ thấy tủi. Càng thấm cái câu “đời đàn bà hơn nhau tấm chồng” thật đúng chị em ạ.
Tính ra em lấy chồng cũng được gần 10 năm. Nhà chồng với nhà đẻ cách nhau gần 100km, một năm em cũng chỉ tranh thủ về thăm ngoại được đôi ba lần. Buồn nhất là giao thừa chẳng bao giờ em được đón tết bên ngoại.
Chồng em tuy không phải con một, cũng không phải trưởng nhưng tính anh bảo thủ lắm. Với anh ấy, tết nhất định là phải ở nhà nội hết 3 ngày. Sau đấy mồng 4, mồng 5 vợ chồng con cái mới đưa nhau về ngoại chơi 1, 2 hôm. Nói thật chứ hôm đấy nhiều nhà chẳng hóa vàng rồi, em về còn gì nữa là tết.
Thời gian đầu mới cưới, em cũng không ít lần nói chuyện với chồng vì nhà anh có 5 anh em trai, tất cả đều sống gần bố mẹ thì thi thoảng có năm vợ chồng có thể xin phép bố mẹ về ngoại ăn tết cho bố mẹ em vui. Đã thế, bố mẹ em lại còn chỉ có con gái, tết nhất ông bà cũng mong con mong cháu xum vầy. Song lần nào nói chồng em cũng bảo:
“Vớ vẩn, kể cả sau này không còn bố mẹ anh thì anh vẫn đón tết nhà mình”.
Lần nào nói chuyện vợ chồng cũng cãi vã to tiếng. Cách đây vài hôm, em lại đề cập tới chuyện này vì năm nay chị gái anh rể em cũng không ra bắc với bố mẹ được:
“Ông bà ngoại cũng ngoài 70 rồi, từ ngày em lấy chồng chưa về đón tết cùng các cụ được năm nào. Năm nay anh cho mẹ con em về từ giao thừa cho các cụ phấn khởi nhé”.
Thế mà em vừa dứt câu, chồng em đã trợn mắt đập bàn:
“Tôi nói nhiều lần rồi, đàn bà lấy chồng không chịu yên phận ở nhà chồng là sao. Được rồi, thích về ngoại cứ về nhưng trước khi đi, tôi ký giấy ly hôn cho ở thoải mái".
Em điếng người với thái độ của chồng các chị ạ. 10 năm rồi, em không biết tới đón giao thừa, mừng tuổi bố mẹ trong thời khắc giao chuyển năm cũ sang năm mới nên cứ nghĩ tới Tết là em rơi nước mắt.
Ảnh minh họa: Nguồn Internet


Tìm tới
Trang bình luận
/ 1