Vợ chồng tôi lấy nhau khi cả 2 đều còn quá trẻ, đứa mới 22, đứa mới 24. Tất cả cũng vì trót ăn cơm trước kẻng, để lỡ có bầu mà ra. Từ ngày lấy chồng, vợ tôi hay thơ thơ thẩn thẩn lắm, thỉnh thoảng còn nằm rấm rứt khóc nữa.




Vợ tôi là sinh viên giỏi của trường, là thủ khoa đầu ra, bao nhiêu mơ mộng về tương lai giờ đây phải dừng lại hết để lo cho gia đình. Càng buồn hơn khi các bạn của cô ấy hết người này đến người khác được nhận vào tổ chức phi chính phủ, đi du học nước ngoài,…




Có lần, một người bạn báo cho cô ấy biết chuẩn bị sang Úc học thạc sỹ. Lúc cúp điện thoại, vợ tôi không nói gì, đi thẳng vào phòng nằm. Lúc sau, tôi nghe thấy tiếng khóc nấc lên. Thú thật, tôi cũng rất thương vợ, nhưng chuyện đã lỡ rồi thì đành phải chịu chứ còn biết làm sao nữa. Tôi cũng chắc biết phải an ủi thế nào nên nhiều lúc vợ lên cơn giận dỗi, gắt gỏng, tôi đều cúi đầu chịu trận chứ không dám hé răng cãi nửa lời.




Đợt này công ty tôi có mấy em thực tập, hầu hết đều là mọt sách, đeo kính cận dày cộp. Chỉ riêng một em tên Yến, người ngợm cao ráo, mặt mũi cũng xinh xắn. Mấy ông độc thân ở công ty cứ xí xa xí xớn mời em Yến đi uống café, đi ăn, rồi lanh chanh hướng dẫn công việc.




Tôi thì chẳng quan tâm vì có vợ rồi. Nói thật chứ vợ tôi dù đang bụng bầu nhưng vẫn xinh ăn đứt Yến. Mà kể có ai xinh hơn vợ thì tôi cũng chẳng thèm vì tính tôi bản chất chung thủy, không đứng núi nọ, trông núi kia.




Ở công ty tôi, có 1 nhóm chat trên Facebook chỉ toàn mấy anh em với nhau. Hôm trước em Yến mặc một cái váy nhìn xinh lắm, thế là một ông mới lén chụp trộm rồi gửi vào nhóm: “Xinh thật đấy!”. Tôi đọc xong chỉ cười rồi định cất điện thoại đi, ai ngờ vợ tôi nãy giờ đứng sau nhìn thấy hết. Cô ấy tưởng tôi tăm tia gái nên làm um lên.




Tôi phải cho vợ đọc hết tin nhắn, rồi thề thốt đủ kiểu thì cô ấy mới xuôi, nhưng sau đó bắt tôi phải thoát nhóm chat ngay lập tức. Khổ thân tôi hôm sau đến công ty bị anh em trêu một trận.




Lúc mấy em thực tập vào công ty có xin hết Facebook của mọi người để kết bạn. Tôi cũng kết bạn với em Yến kia, nhưng cũng chỉ cho có chứ không hay like ảnh, thả tim, inbox gì hết. Tối hôm qua, lúc tôi đang nằm trên giường lướt Facebook thì thấy em Yến đăng ảnh chụp 1 con chó Alaska, mà tôi thì vốn thích chó.




Thế là tôi mới bấm like 1 cái. Tôi thề là tôi like ảnh hoàn toàn là vì con chó, chứ không phải vì em Yến!. Tuy nhiên, vợ tôi nhất quyết không tin. Phát hiện chồng “xí xớn với gái” – nguyên văn cụm từ của vợ tôi, cô ấy lại rùm beng lên. Nói qua nói lại 1 hồi, tự nhiên thành ra cãi nhau. Cuộc khẩu chiến kết thúc khi vợ tôi hét lên: “Anh làm tôi mất hết tương lai, giờ lại còn định đi tòm tem với con khác nữa à!” Nói xong, cô ấy quay mặt vào tường, kéo hết chăn quấn quanh người đi ngủ.




Mấy hôm nay gió mùa về, trời lại hay mưa phùn nên lạnh ơi là lạnh. Vợ tôi giận dỗi, lấy hết chăn, để mặc chồng nằm co quắp, chết rét ở 1 góc. Mấy lần liền, tôi định kéo chăn thì cô lại xịch lùi vào góc tường hơn. Thế rồi cô ấy bắt đầu “Hức hức!”.




Thôi thì trời không chịu đất, đất phải chịu trời. Vợ đang bụng mang dạ chửa, dù tôi có phải nhún nhường, khúm núm đến mấy cũng cam lòng. Thế là tôi bắt đầu xịch lại gần rồi ôm chầm lấy vợ: “Lạnh thế này mà em đắp chăn 1 mình là ích kỷ lắm. Anh chui vào với nào!”.




“Anh tránh ra, đi mà like ảnh gái xinh tiếp đi” – “Điên à, anh like con chó chứ like gì gái! Làm gì có gái nào xinh bằng vợ anh? Mà có xinh hơn anh cũng chẳng thèm. Tí anh hủy kết bạn luôn nhé! Nhé. Ngoan, anh hôn cái nào. Ngoan…”




Vợ tôi giả vờ đẩy ra, nhưng sau cũng im re cho chồng hôn, tất nhiên vẫn không quên lườm nguýt mấy cái. Đêm đấy, 2 đứa ôm nhau ngủ ngon lành, ấm áp… Thôi từ nay để vợ yên tâm, tôi đành xin cách xa gái cả 100 mét, kiên quyết không like ảnh facebook dưới mọi hình thức, mọi mục đích! Hỏi thật các bà vợ, tôi làm vậy đã được chưa?