Em chán quá các chị ạ, vợ em lười lắm, cực lười luôn. Từ lúc vợ đẻ đến giờ là hơn 6 tháng rồi em chưa được ăn một bữa ăn sáng nào do vợ nấu cả…


Em là thợ điện, làm việc cho một công ty nước ngoài, còn vợ em ở nhà kinh doanh buôn bán lặt vặt. Chúng em cưới nhau được hơn 2 năm và giờ đang có một bé trai hơn 6 tháng. Hồi mới cưới, vợ em chăm chỉ lắm, nên gia đình em ai cũng quý bảo em tốt số chọn được cô vợ đảm, ai ngờ đâu từ khi có con vợ em thay đổi hẳn.


Sáng em thường phải dậy sớm đi làm vì công ty xa nhà, hôm nào cũng phải ăn cơm sáng ở nhà cho chắc bụng mới làm việc được, nhưng gần 6 tháng nay hầu như sáng nào em cũng phải tự nấu hoặc ăn cơm nguội từ hôm trước vì vợ bảo:


- Em mệt lắm, cơm nước từ giờ anh phải tự lo liệu đi.


Nực cười quá, em là trụ cột kinh tế của gia đình, em đi làm từ sáng đến tối mới về, chả nhẽ không mệt bằng cô ấy ở nhà. Chưa kể đêm em thường không được ngủ ngon giấc vì thi thoảng thằng con khó tính khóc đêm, hoặc đòi uống sữa… hai mẹ con dậy hì hục là em cũng mất ngủ luôn. Nhất là hồi con còn trong cữ, đến mức em mệt quá không chịu được phải vác gối ra phòng khách ngủ để lấy sức mai còn đi làm.


Vợ em thì sáng cậy con dậy muộn nên cũng dậy muộn theo, toàn 7h, 8h mới dậy. Chúng em tuy ở riêng nhưng chung sân với ông bà nội. Hôm nào ông bà chăm con cho thì cô ấy quét được cái nhà rồi thôi, và tuyệt nhiên chẳng bao giờ nấu cơm cho ông bà ăn sáng. Kiểu của cô ấy là: Mình không ăn thì cũng chẳng cần phải nấu cho ai. Bố mẹ em đã nghỉ hưu nhưng bố vẫn xin làm bảo vệ cho công ty gần nhà còn mẹ em bán hàng nước. Mẹ em thương bố đi làm đói nên lại phải dậy sớm nấu cơm cho chồng ăn đi làm, những hôm như thế tiện thể em cũng được ăn ké luôn.


Buổi trưa, tranh thủ lúc con ngủ, vợ em nấu cơm cho gia đình. Nhưng khốn nỗi nhà có gì thì nấu cái đó, cả tháng chắc vợ em tự đi chợ được 2, 3 lần còn đâu là chỉ đóng tiền cho ông bà rồi kệ. Ông bà muốn mua thì mua, ăn gì cũng được, còn nếu con thức thì tất nhiên sẽ là “để đó, thân ai người ấy lo”.


Vậy nhưng vợ em lại rất chăm chỉ đi chợ chỉ để mua đồ ăn cho con. Thằng bé vừa mới ăn dặm mà vợ em phải lên thực đơn cẩn thận xem đi mua cái gì cho con ăn, mua ở đâu, rồi về hì hục nấu nướng cũng mất gần cả buổi. Vậy mà bữa cơm quan trọng của các thành viên khác trong gia đình lại chẳng thèm quan tâm.


Buổi chiều lúc con ngủ là vợ em cũng tranh thủ ngủ cùng luôn đến tận khi con dậy vợ mới dậy, rồi sữa, bột, cháo thế là hết buổi chiều. Hôm nào em phải đi làm ca đêm thì vợ cũng nấu cơm cho ăn nhưng tuyên bố:


- Có cái gì thì em nấu cái ấy, em không đi chợ được đâu nhá.


- Em nói thế mà nghe được hả, em ở nhà mà có bữa cơm nấu cho chồng ăn đi làm cũng phải hạch sách là sao? Làm vợ gì mà lười quá vậy.


- Vậy anh ở nhà mà chăm con đi, để em đi làm cho.


Thế là cô ấy nguây nguẩy bỏ lên phòng chơi với con. Em mà có cấu tạo để làm mẹ được thì em cũng làm lâu rồi chứ ngán ngẩm gì, quá đơn giản.


Tối vợ em hay ôm điện thoại đến tận 10h, 11h mới đi ngủ, chồng nói thì cãi bảo:


- Em bán hàng online chứ có chơi đâu.


- Bán gì chả biết, nhưng ngủ sớm đi mai còn dậy sớm làm việc cho đỡ mệt mỏi.


Vợ em bỏ ngoài tai và cứ khăng khăng làm theo ý mình.


Nhà thì nhiều việc vợ không làm lại suốt ngày bày trò dạy con học. Con thì còn bé tí đã biết cái gì đâu mà bày đặt mua cả triệu tiền thẻ học gì ấy xong về ngày vài lần ngồi xỉa xỉa từng tấm dạy con, nào là học chữ, học số, học hình vẽ… Em có càu nhàu thì cô ấy vác mặt lên phản đối:


- Anh thì biết quái gì, suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào điện thoại nên mụ mị hết rồi hả.


Em điên lắm, nhiều lúc từng nghĩ đến chuyện bỏ quách cho xong. Nhưng vì cũng thương con, cũng đã một thời vợ chồng yêu đương tha thiết mà giờ vì mấy chuyện nhỏ nhỏ này lại buông tay nhau thì không đành.


Có lần ức chế quá 2 vợ chồng cãi nhau to, vợ em còn thẳng thừng tuyên bố:


- Tôi về đây không phải làm osin cho anh đâu nhé, anh nhầm rồi.


Em thật sự không hiểu nổi sao vợ mình lại lười biếng đến vậy?, có khi nào cô ấy bị trầm cảm sau sinh không hay tất cả do cô ấy quá lười?. Em tâm sự lên đây không phải để trách mắng vợ mà chỉ mong có lời khuyên từ của các mẹ để vợ chồng em tìm được tiếng nói chung và em hiểu vợ hơn thôi.


Ngô Kiến Huy và Khả Như bất lực ngôn từ khi nhận xét về học trò | Tuyệt đỉnh song ca nhí | Tập 11: Phần 2


https://tv.webtretho.com/tuyet-dinh-song-ca-nhi/ngo-kien-huy-va-kha-nhu-bat-luc-ngon-tu-khi-nhan-xet-ve-hoc-tro-tuyet-dinh-song-ca-nhi-tap-11-phan-2.6d3aa11f-1fb7-4a18-94dc-5f916bf9c9e7