Hôm nay khi mở máy tính để gõ những dòng này, mình đã gạt giọt nước mắt vẫn còn lăn trên má và tự nhủ phải mạnh mẽ, không khóc nữa. Những đắng cay, tủi hổ mình đã vượt qua, không thể gục ngã như vậy được. Mình đã nghĩ đến chuyện xin và định xin con nuôi nhưng mình ao ước được mang nặng đẻ đau được cảm nhận con yêu đang dần lớn lên trong cơ thể mình - Hôm nay mình quyết định viết những dòng này. Các mẹ đã từng hiếm muộn sẽ cảm nhận và hiểu nỗi mong mỏi của mình hơn ai hết, mình cầu xin các mẹ hãy thương mình với. Các mẹ đã IVF thành công còn phôi trữ xin hãy tặng nó cho mình, mình xin chân thành cảm ơn và hậu tạ. Xin các mẹ đã, đang, sẽ làm TTTON đừng nhẫn tâm huỷ chúng đi. Hãy hiến tặng để chúng có cơ hội được sinh ra và đem lại niềm hạnh phúc cho những gđ có hoàn cảnh như VC mình......!!!