! Con gái em hơn 4 tuổi rồi mà chỉ vỏn vẹn có 12kg thôi. Ngưòi gầy tòng teo, lại thấp nhất lớp nữa. Em buồn lắm ah.
Ngày nào cũng vậy, cứ đến bữa ăn là em tan nát ruột gan các mẹ ơi. Cố nấu món ngon cho con, dỗ con ăn, con ko ăn, năn nỉ, con không ăn, hù dọa nạt, răn đe, con ko an, ... Rồi mắng con, con ko an, mẹ vô nhà tắm khóc ... Con chi thich an snack, và uong sữa. Nhiều Lúc em nản em cho uống sữa luôn nhưng cũng chỉ 700ml ngày là max.Em đưa con khám và theo bác sĩ dinh dưỡng sài gòn liên tuc nửa năm ko an thua. Ai chỉ gì mua nấy cũng đâu lại vào đấy các mẹ ah. Nhìn con ra ngoài toàn bị các bạn nhỏ tuổi hon bắt nạt, bị xô té hoặc bị đánh là chuyện thường. Mỗi lần vậy thấy con chỉ dám ngồi khóc, em hỏi sao con ko đánh lại thì bé bảo bạn ấy to lắm, con sợ. em xót xa lắm, lại càng thấy có lỗi vì sinh con ra mà không chăm con tốt. Các mẹ thông thái giúp em với!!!!!
Ps. Em định cho con uống siro kidnest. Thấy cam kết hết biếng ăn ngay khi dùng 1hộp nhưng lại sợ có chất gì mà thần thánh vậy, liệu có độc hại gì cho con.các mẹ cho em xin ý kiến với ah.