Mình 38 tuổi và chồng mình 40. Chúng mình kết hôn trễ. Đã điều trị hiếm muộn gần 4 năm nay mà chưa có con. Chồng mình khỏe mạnh bình thường, mình bị suy buồng trứng nên khả năng có con rất thấp. Mình đã IUI mười lần mà không thành công. BS nói nếu IVF chỉ tốn tiền chứ cũng không khả quan hơn. Có BS đã gợi ý mình đi xin trứng nhưng mình sợ vì những người cho trứng thường cho nhiều người, lỡ sau này con mình kết hôn với anh/chị/em của nó thì sao? Hơn nữa, không biết di truyền gia đình người cho trứng như thế nào? Lỡ họ có nhứng gene mang những bệnh nguy hiểm, nan y thì sao? Mình nghĩ đến phương án xin con nuôi nhưng chồng mình không đồng ý vì gia đình chồng đã có người xin con nuôi nhưng đứa trẻ rất ngỗ nghịch, khó dạy. Chồng mình vẫn yêu thương và an ủi mình nhiều, nhưng anh ấy vẫn có niềm tin vào kết quả điều trị sẽ thành công. Mình suy nghĩ nhiều về việc nếu sau này điều trị mà vẫn không mang lại kết quả gì thì nên tổ chức cuộc sống như thế nào cho hạnh phúc? Anh/Chị nào đang sống hạnh phúc dù không có con có thể chia sẻ kinh nghiệm với mình được không?