Ngày mai là con được 19w rồi, mẹ cứ đếm từng ngày và thấy lâu quá không biết cho đến khi nào mẹ sẽ được nhìn thấy con hiện hữu trong vòng tay của mẹ. Tối nào mẹ cũng đem những bức hình của các bé yêu mà mẹ tìm thấy trên mạng ra ngắm nhìn chán rồi mới đi ngủ, không biết khi ra đời con sẽ thế nào nhỉ, con có giống những thiên thần mà mẹ ngày nào cũng ngắm đó không? Ngày cưới Ba Mẹ ông nội bảo con của ba mẹ sau này sẽ rất đẹp (hôm đó mẹ trang điểm và mặc váy rất xinh mà). Chắc chắn con trai của mẹ sẽ rất đáng yêu, không hiểu sao mẹ luôn có linh cảm rằng con sẽ rất giống ba mặc dù cứ nghĩ đến ba là mẹ hay tủi thân lắm, mẹ biết, mẹ cảm nhận được và mẹ tin là ba cũng yêu mẹ nhưng với bản chất của một con người đầy thận trọng, ba đã thận trọng cả với mẹ thì mẹ tự ái lắm. Ba đã không tôn trọng mẹ hay đúng hơn là ba đã coi thường mẹ khi lấy mẹ về làm vợ mà đối xử với mẹ như vậy. Nhìn cảnh những gia đinh khác vợ chồng họ tin tưởng nhau mẹ thèm khát lắm con ah. Chồng suy nghĩ gì, chồng làm ăn ra sao, chồng có gì vợ cũng đều được biết (chia sẻ), nhưng mẹ đã chưa bao giờ có được điều đó mặc dù mẹ cũng đã tốt nghiệp ĐH chỉ kém ba mấy năm thạc sĩ nữa thôi và mẹ có phải là một con người thực dụng, toan tính hay không thì ba con hiểu rõ hơn ai hết. Buồn lắm con ah, sau ngày cưới mẹ chỉ thực sự hạnh phúc đúng 19 ngày thôi, cho đến cái ngày mẹ lên công trường thăm ba thì mẹ đã hiều ra rằng mẹ chẳng là gì đối với ba con cả, mẹ về HN và cứ lần nữa chưa quyết định ly hôn thì bây giờ lại có con rồi….không biết gia đinh mình sau này sẽ ra sao con nhỉ khi mẹ chỉ như 1 Ôsin cao cấp trong nhà thôi.