Ngày còn bé, lúc bố mẹ đi làm, hai chị em mình thường phải tự trông nhau ở nhà, toàn tự kẻ phấn nhảy ô hay đánh chuyền đánh chắt với nhau. Đến giờ nhiều khi cầm quả chanh tung hứng giống kiểu đánh chuyền xưa mà vẫn thấy nhớ nhớ... Giờ thì bọn trẻ còn ai chơi được mấy trò này nữa
Hôm giỗ tổ vừa rồi, mình được bà chị cùng cơ quan kiếm ở đâu mấy tấm vé mời “Lễ hội Làng Việt” rủ đi chơi. Nghe lạ lạ mà địa điểm ở ngay phía Long Biên nên mình và ông xã đã cho con trai đi chơi xem sao.
Nhà mình đến sớm, tưởng sẽ phải chờ một lúc nhưng vừa xuống xe thì “anh chàng” 7 tuổi nhà mình đã lao ngay vào đám anh chị hướng dẫn chơi rồng rắn lên mây rồi, nó hiếu động, chả biết ngại ngần gì cả. Lúc hội bắt đầu khai mạc có múa lân nhộn nhộn làm bọn trẻ hò hét sung lắm.
Khu trang trại Erafarm – nơi tổ chức lễ hội khá nhiều cây xanh và chia thành những khu nhỏ, mỗi khu như vậy được cho là một làng. Mỗi làng lại có một vài trò chơi dân gian đặc trưng. Trong lúc mình đang ngó nghiêng chưa biết xem gì, các hướng dẫn viên đã ở ngay lối đi hướng dẫn. Bọn trẻ được mấy anh chị quản trò bày cách chơi hay bị cuốn vào mấy trò sôi động thì các hướng dẫn viên lại nói chuyện với bố mẹ. Họ không chỉ giới thiệu về trò chơi mà còn kể về các ý nghĩa. Mỗi trò chơi dân gian đều là một câu chuyện mà ở đó thể hiện hoàn cảnh lịch sử hay mong ước của người chơi thời trước. Trò chơi dân gian cũng rất gần gũi tự nhiên và giúp phát triển các giác quan của trẻ. Bản thân mình, ngày xưa đã từng chơi rồi nhưng nghe những điều đó vẫn thấy rất hứng thú. Hai vợ chồng mình đã ngồi chơi thử lại hết các trò cờ dân gian trong khi con trai tíu tít xông pha các xóm làng với hội bạn mới quen. Khu trại này không quá rộng, mặc dù có ao nhưng bờ rào khá cao, lại nhiều người hướng dẫn nên mình rất an tâm để cho con chạy đi khám phá.
Nhà mình lúc chiều tham gia khu làm đất nặn cho con cũng thấy rất thú vị. Chỉ cần một ít đồ đơn giản, và có thời gian là bố mẹ đã có thể chơi cùng con cái. Mình hay cho thằng cu đi chơi công viên nhưng hiếm khi thấy nó lăng xăng đòi thử nhiều trò như vậy, từ kéo co, bịt mắt đến làm tranh, làm diều, nướng khoai,... đều phải chơi cho hết. Đến lúc đi về rồi vẫn còn tiếc vì chưa kịp chơi hết các trò.
Đã lâu rồi mình mới lai được cùng con tham gia một chương trình có ý nghĩa đến vậy. Có lẽ không phải chỉ là phần hội đông vui mà mẹ con mình đã được biết,được học rất nhiều qua Lễ hội Làng Việt. Thiết nghĩ một sân chơi bổ ích với con trẻ như thế này nên được nhân rộng và tổ chức thường xuyên hơn.
Tìm tới
Trang bình luận
/ 2
Mà...
Hình như chương trình này cũng mới...
Nhưng mà em thấy mấy cái lễ hội hay kiểu tổ chức theo đợt mà...
nhưng mà vẫn không thấy thông tin vé gì cả, me_meo_beo ơi ới ời .....