Em kết hôn tháng 3 dương lịch :x, vợ chồng em có kế hoạch dùng bcs một tháng đầu sau khi cưới rồi mới thả.
Em hồi con gái kinh nguyệt ko đều, có khi vài tháng mất rồi mới có. Trước khi lấy chồng em cũng có uống các loại thuốc bắc để điều kinh và kinh nguyệt đều trở lại, tháng nào cũng có :x. Nhưng khi thả để săn em bé thì không biết có phải do em căng thẳng ko mà lại mất kinh tiếp :(. Em có đi khám thì bác sĩ bảo buồng trứng nhỏ, không có trứng trội. Bs cho em đơn uống clomid 50mg và bảo uống ngày một viên, khoảng 7 viên thì quay lại. Em về ngâm cứu trên mạng thì đó là thuốc kinh trứng cả nhà ạ. Đắn đo mãi em cũng uống 4 viên rồi dừng và đi khác nơi khác do người thân giới thiệu. Bs này cũng nói giống bác sĩ trước và còn khuyên em ra hn gặp bs Dũng ở Kim ngưu.
Haizz... Khi đó em buồn lắm nhưng vẫn ko muốn ra vì sợ họ cho uống thuốc tây nhiều ảnh hưởng. Nên em cắt 3 thang thuốc bắc điều kinh về uống. Em mới uống xong một thang thì thử que rụng trứng thấy hai vạch mờ rồi ngày sau thử que thử thai cũng lên vạch đậm vạch nhạt mọi người ạ.
Tủ ngày 1/8 đến ngày 3/8 em thử que thử thai lần nào cũng lên vạch đậm vạch nhạt. Em đang tính để vài ngày nữa thử lại rồi đi SA luôn.
Nhưng em sợ không biết trước đó em uống thuốc bs cho và uống thuốc bắc như thế, lỡ có thai thì ảnh hưởng đến thai nhi ko ạ?
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1