may quá có chỗ xả stress, tình hình là mới có 2 hôm cho con đi gửi người ta mà đầu em đã quay như chong chóng.Em biết là tâm lý chung nhiều bác cũng như vậy nhưng các bác cứ tưởng tượng như thế này: khi con ốm chúng ăn ngủ như thế nào,các mẹ chăm thế nào thì bé Nhi nhà em ngày nào cũng như vậy đấy,phải thật kiên trì,khéo lựa và nhất là phải thương bé thật sự thì mới chăm được.(Em đã có rất nhiều người GV ăn hộ hoặc đổ đồ ăn của bé đi rồi).Em có 3 phương án các bác tư vấn giúp em nhé:


1.Để bé ở nhà cho mình và NGV trông:


ưu điểm: Được tận tay cho con ăn,biết rõ con ăn ngủ ntn,có thời gian cho con đi chơi nhiều,nhiều thời gian cho chồng con hơn,con lúc nào cũng vui vẻ.


nhược điểm:nhà nóng và ồn,trời mát ko sao chứ nóng như mấy hôm rồi con ko ngủ được mà dùng ĐH lại hay bị viêm HH,cộng thêm tìm được người GV lâu dài bây giờ hơi khó.


2.Gửi Nhi xuống bà nội cùng NGV trong giờ HC:


ưu:cũng yên tâm về chuyện ăn ngủ của con vì bà xót cháu,nhà lại thoáng mát hơn.


Nhược:bà đang trông cháu ngoại 10 tháng ở nhà 2 bác,dù bà & bác đều giục mang bé đến mấy lần rùi,với lại giờ HC thì 2 bác đi suốt nhưng vẫn hơi ngại.Tất nhiên là sẽ thuê NGV trông bé,bà chỉ quán xuyến thui nhưng bà cũng ko được khoẻ nên vẫn... ngại.Thêm nữa đưa đi đón về cũng khoảng 15 phút xe máy mới tới.


3.Gửi Nhi sang bà trông trẻ:


ưu:bà này gần nhà,có KN trông trẻ hơn thuê NGV ,cũng chăm nhiều bé được tín nhiệm,cho con đi thì có thể con trưởng thành hơn nhưng mẹ định sang năm mới gửi con đi cơ.


Nhược: nhưng ko bít có cho ăn ngủ nổi ko mà mấy hôm nay về bé có vẻ đói,mệt,thiếu ngủ,quấy khóc,giật mình,2 hôm đi là ít nói ít cười về nhà chỉ bám mẹ khóc huhu,hông bít là do chưa quen hay là bị bà doạ(bà có cái roi để góc nhà đó) với lại 2 đứa cháu bà này cũng nghịch lắm,mà to gấp mấy lần Nhi,lơ ngơ lấy đồ chơi của tụi nó,nó bắt nạt lại thì tha hồ khóc,mẹ cứ hình dung ra là thấy buốt ruột,con mẹ đi còn chưa vững lắm,bạn khác đi qua chạm vào người thôi là mất đà té ngay.


Tình hình là rất tình hình,các bác mau mau giúp mẹ con em với!