Em chào anh/chị trên diễn đàn ạ, em có một vấn đề mong anh/chị nào có kinh nghiệm hay có phương pháp hay chia sẻ cho em với.
Em năm nay 29t nhưng có em gái năm nay mới 11t, Bố Mẹ em ly dị đã lâu và em út ở với Mẹ, em còn 1 chị gái lớn đang sống trong sài gòn (gđ em ở ngoài Bắc). Cách đây 1 năm Mẹ em bị tai nạn tàu hỏa và ko may qua đời, cái chết của Mẹ làm chúng em như rắn mất đầu, ai cũng bàng hoàng và sửng sốt, Bố em đã đưa thi thể Mẹ về nhà và an táng chu đáo. Vì đứa em em còn nhỏ nên em đã làm thủ tục chuyển trường ở Hanoi về quê cho em ở với Bố, chị gái em lúc đầu 1 mực đòi đón vào SG sống cùng nhưng gia đình và bản thân em cũng phản đối vì cho rằng với tính cách của chị ấy không thể nuôi dạy 1 đứa trẻ tốt được, sau khi bị phản đối chị cuối cùng cũng nghe theo.
Một thời gian ngắn sau (khoảng 1 tháng) thì em bất ngờ nghe tin Bố em đã đăng ký kết hôn với 1 người phụ nữ khác, tất cả mọi người ở quê ai cũng biết tin, thậm chí Bố em còn dẫn cô ấy ra mắt đằng nội, em là người biết sau cùng (ở nhà, Bố hợp với em nhất, thương em nhất, nghe em nhất), lại một lần nữa em kinh ngạc và không thể hiểu nổi tại sao Bố lại làm thế với em, không nói cho em biết gì trong khi cả thế giới ai cũng biết đã là đáng trách rồi, thứ 2 nữa em giận là Mẹ em vừa mất Bố đã làm như thế, tuy xét về lý thì ko vấn đề gì, nhưng nếu nói về tình cảm em thấy như thế thật phũ quá..!
Út nhà em còn nhỏ, thấy lúc đầu cô ấy hay mua đồ ăn nịnh nọt rồi quan tâm nên em ấy rất quý, sau khi 2 người họ kết hôn và cô ấy về ở chung (nói là ở chung nhưng 1 tuần cô ấy qua nhà 3-4 lần vì còn bận công việc và nhà riêng của cô ấy nữa, cô ấy con cái lớn và trưởng thành có vợ con cả rồi, chồng thì mất cách đây 7 năm) nên cứ đi đi lại lại. Lúc đầu do bị sốc chuyện đó, chị em tính nhạy cảm hay có kiểu suy nghĩ không thấu đáo nói mà ko nghĩ nên thời gian đầu có xảy ra xích mích và hiểu lầm chuyện cô ấy đối xử không tốt với em em. Em em còn nhỏ, mải chơi nên khi bị mắng gì là lại gọi điện cho chị ấy mách, rồi chị ấy tính đồng bóng, lại làm um lên, nhiều lần như thế, Bố em ở giữa cũng khó xử, lại ko hợp tính với chị ấy nên than phiền với em (em đã lấy chồng được gần 2 năm), sau này Bố em bảo kiểm tra điện thoại thấy chị ấy nhắn tin cho út những tin "ko hay", như kiểu tiêm nhiễm cho em ấy những suy nghĩ tiêu cực để em ấy đòi Bố vào miền nam sống cùng chị ấy, cũng may phát hiện sớm và bố em đã tịch thu điện thoại, em biết tin cũng chạy về nói chuyện với út (được cái lúc Mẹ sinh em ấy ra chỉ có em kè kè chăm sóc, vì bố lúc ấy đi làm xa ko về đc, chị ở miền nam cũng ko về mãi đến khi em ấy hơn 1t mới về ngoài bắc gặp mặt út, nên em cũng như người mẹ thứ 2 của em ấy, và được cái em ấy rất thương và nghe lời em).
Thời gian sau, mọi chuyện khá yên ắng trở lại. Vợ chồng em sống dưới HN nên lâu lắm mới có dịp về. Lúc đầu em cũng thường điện thoại hỏi thăm, sau đó thấy mọi chuyện có vẻ ổn, em cũng bận nên ít liên lạc về.
Mấy ngày trước cô vợ bố em (chúng em gọi là cô) gọi cho em hỏi thăm sức khỏe rồi bảo "cháu xem thế nào giúp cô đi, út bây giờ khó bảo lắm, đi học về áo, cặp vứt lung tung giữa nhà, ăn trưa xong ko thèm rửa bát, nhà cửa lôi thôi ko dọn dẹp cứ nằm đó đọc truyện, học hành bê tha ko chú ý, suốt ngày mải truyện ko thì lại kéo bạn bè về nhà tụ tập, con gái lớn rồi mà cô nhắc bao nhiêu lần cũng ko nghe lại còn cãi bảo "cháu chỉ được như thế thôi, cháu sai thì cô cứ đánh", mới 11t mà đã có kinh nguyệt, cô nhắc nhở chú ý vệ sinh, và vứt rác cho đúng mà như nước đổ đầu vịt, #$%^&...." Bố em làm nghề lái xe bus nên đi từ sáng đến tối mới về, cô ấy thì đi chợ từ sáng đến trưa, có hôm qua nhà có hôm ko, nên em ấy rất rất rất là tự do, vì ở quê nên chỉ đi học 1 buổi sáng nên mới có thời gian rảnh rỗi như vậy.
Em trước đây đã dạy bảo và nhắc nhở cả tỷ lần rồi nhưng với tính cách qua loa đại khái ấy em biết lúc nào cũng phải có người kèm cặp. Do sinh non và mới đầu tưởng ko sống nổi nên khi còn sống Mẹ em thương nó lắm, nhưng nó hư cũng oánh cho lên bờ xuống ruộng, nhiều lúc nó cũng tự nói với em "ngày xưa Mẹ khổ vì em, em hay làm Mẹ buồn!" nó biết tính nó như vậy nhưng ko có ý thức tự giác sửa đổi. Học hành bh như bắt ép, chỉ thích chơi bời lêu lổng, nói thì cãi. Ở nhà ngoài Mẹ ra chỉ có em kèm cặp nó đc, nhưng giờ em đã lấy chồng lại ở xa nên chẳng giúp gì đc nhiều ngoài động viên nhắc nhở.
Sau khi cô gọi điện cho em, và Bố cũng gọi cho em "cầu cứu" em hẹn sẽ gọi về nói chuyện với em ấy, nhưng nói thật đến bh (đã 2 ngày) em chưa đụng vào máy, em ko biết phải làm như thế nào, nói như thế nào với 1 đứa trẻ bây giờ đang ở mức 'hư báo động' như thế nữa, còn bé thì dễ rèn dũa, nhưng ở tuổi dở dở ương ương thế này em không biết mình phải làm thế nào cho đúng, bây giờ đi học còn biết thích bạn khác giới nữa, tâm lý nổi loạn, hung hăng, vô lo vô nghĩ, em lo kinh khủng!
Tìm tới
Trang bình luận
/ 1