Em có thằng cháu thế này lạ lắm các mẹ ạ. 4 tuổi rồi nhưng đi học về là tìm cái góc nhà hoặc chỗ nào ít người qua lại để trốn và ngồi ị đùn. Nếu bắt được cho vào WC thì nó ị còn không thì đi mà dọn cái đống của nó ị ra quần, mỗi lần dọn mẹ nó lại cho nó ăn đòn mà nó vẫn không chừa. Nó đi tè nếu có người ở đó thì nó tè vào wc còn không thì nó bật thùng rác ra để tè vào.


Thằng này bình thường bố mẹ nó cho xem hoạt hình suốt ngày, lúc nào nó đòi xem mà không cho nó xem là nó chửi bố ngu, mẹ ngu, bố là mày, mẹ là mày. Lúc thì thấy mẹ nó đánh cho mấy phát, lúc thì không thấy nói gì nên câu cửa miệng của nó là ngu. Ai cũng ngu hết, nó xin gì hoặc làm gì ông bà quát là nó chửi ông bà ngu, mẹ nó đứng đấy cũng chỉ quát 1 câu xong thôi.


Khi ăn cơm thì thôi rồi, cứ chạy ngược chạy xuôi khắp nhà, hôm nào mẹ nó cáu bắt ngồi 1 chỗ thì nó cứ ngồi cái kiểu dở nằm dở ngồi xong chọc sang em hoặc người khác. Rất hay đánh bạn chơi cùng, bạn gần nhà đến chơi câu cửa miệng là nó bảo cút đi, không cho chơi cùng, xong lại ngồi xuống chơi với nhau một lúc là đánh con nhà người ta.


Em thấy nó hơi khác đứa trẻ con khác, cụ thể như con nhà em là nó hoàn toàn khác biệt về cách chơi, cách nói cho đến cách suy nghĩ. Em không rõ có phải do bố mẹ nó dạy nó như thế hay nó có vấn đề gì. Em có bảo bà nó khéo bị tăng động vì nó quá nghịch ngợm, và hư nữa cho nó đi khám thử xem sao, bà nói lại với bố mẹ nó thì bố mẹ nó bảo chả làm sao cả, tính nó thế.


Có bố mẹ nào thấy trường hợp tương tự không ạ, nó là con anh em nhưng là cháu em dù sao cũng muốn tham khảo để góp ý với bố mẹ nó. Bé tí đã tỏ ra ngông cuồng cứng cổ thế này sau nó lớn đi học ai mà quản nổi nó.


Trẻ con thì nó thích chơi với nhau nhưng em hạn chế cho con chơi với nó vì em thấy nó rất hư, không biết có phải em khó tính với nó không hay trẻ con nó thế hả các bố các mẹ??? :28: